Chủ đề tương tự
2 trường hợp Bác ạ !
1. Mặt thằng đó hiền: Cự lại, đây là nơi nhà nước quy định cho đậu, nói với nó 1 hơi về...đủ thứ luật cho nó ngán rồi đường hoàng hiên ngang đậu tiếp, bỏ đi !
2. Mặt thằng đó dữ: không nói lời nào ! lẳng lặng lái xe đi mà tiếc 5000 mới đóng
1. Mặt thằng đó hiền: Cự lại, đây là nơi nhà nước quy định cho đậu, nói với nó 1 hơi về...đủ thứ luật cho nó ngán rồi đường hoàng hiên ngang đậu tiếp, bỏ đi !
2. Mặt thằng đó dữ: không nói lời nào ! lẳng lặng lái xe đi mà tiếc 5000 mới đóng
Bác giúng như là đang phân tích tâm lí tội phạm quáLK nói:2 trường hợp Bác ạ !
1. Mặt thằng đó hiền: Cự lại, đây là nơi nhà nước quy định cho đậu, nói với nó 1 hơi về...đủ thứ luật cho nó ngán rồi đường hoàng hiên ngang đậu tiếp, bỏ đi !
2. Mặt thằng đó dữ: không nói lời nào ! lẳng lặng lái xe đi mà tiếc 5000 mới đóng![]()




Chỉ có đường lặng lặng mà đi chứ đậu ở đó rồi xe móp, trầy ai chịu, bác tiếc 5.000d hay tiếc tiền triệu. Em mà gặp vụ này thì thôi bỏ 5.000d cúng cô hồn vậy
Nếu có nhân viên thu tiền thì sao không dám đậu? Hổng có nhân viên thì hên xui. Em vẫn hay đậu xe bên An Dương Vương, khu này chủ yếu làm nghề liên quan xe hơi nên dân họ không đuổi đâu, toàn khách hàng tiềm năng mà lị.
Một bữa ngay chỗ Hồ Con Rùa, có bà bán bún ra hăm dọa chọi đá xe của em, em nói luôn: đất nhà bà ở trong trỏng, cùng lắm thêm cái vỉa hè lấn chiếm bán hàng, tôi đậu dưới đường liên quan gì đến nhà bà? Bà ngon bà chọi thử coi? Cuối cùng vẫn vứt xe đó vô Ucafe ngồi đàng hoàng, ko vấn đề gì hết.
Một bữa ngay chỗ Hồ Con Rùa, có bà bán bún ra hăm dọa chọi đá xe của em, em nói luôn: đất nhà bà ở trong trỏng, cùng lắm thêm cái vỉa hè lấn chiếm bán hàng, tôi đậu dưới đường liên quan gì đến nhà bà? Bà ngon bà chọi thử coi? Cuối cùng vẫn vứt xe đó vô Ucafe ngồi đàng hoàng, ko vấn đề gì hết.
Những con đường trên còn đỡ,bác thử đậu ở đường Tạ Uyên q5 ngay gần phía ACB coi,mặc dù toàn bộ đường được kẻ ô đậu có thu phí hẵn hoi.Thực tế chỉ có vài ô trước ngân hàng được đâu thôi.Nhân viên thu phí đàng hoàng bác có dám đậu không.Toàn bộ là sạp bán hàng,cửa hàng.....Thậm chí em hỏi là có đậu hết được không thì nhân viên nói là chỉ đậu được vài ô trong cả con đường thôi.
tran_tuan_duc nói:Những con đường trên còn đỡ,bác thử đậu ở đường Tạ Uyên q5 ngay gần phía ACB coi,mặc dù toàn bộ đường được kẻ ô đậu có thu phí hẵn hoi.Thực tế chỉ có vài ô trước ngân hàng được đâu thôi.Nhân viên thu phí đàng hoàng bác có dám đậu không.Toàn bộ là sạp bán hàng,cửa hàng.....Thậm chí em hỏi là có đậu hết được không thì nhân viên nói là chỉ đậu được vài ô trong cả con đường thôi.
Chổ này đúng nè! toàn dân chợ trời không bố ai dám đậu, thằng thu tiền vé còn sợ vãi nữa là.
Ừ bó tay ! Về lý Bác Newbie_SG đúng, nhưng ít ra bà bán Bún này cũng có cái để lý sự vì bả là chủ nhà đó, trường hợp em còn hay hơn: Nhà em vào hẻm căn thứ 2, ở đó đã mấy chục năm, xe gởi ngoài, 1 hôm lấy xe về đậu đầu hẻm rước bà xã ra là đi ngay, thế mà bà bán hủ tiếu gõ ở đâu tới bán trên lề đầu hẻm tới cự nói em đậu đó cản địa khách không thấy để ghé ăn ! em mất công cãi nên bỏ đi không nói lời nào!
Em hay có cách thế này: đậu xe trong ô kẻ vạch, để tránh bị phạt. Sau đó vào thương lượng với người chủ bên trong trả thêm 20k, nói rõ là mình có việc cần kíp phải bỏ xe ở đó trong bao lâu, nhờ người ta trông coi giùm, kết quả cũng khả quan lắm, hầu hết 9/10 người vui vẻ coi giùm.