RE: Đóng cửa xe!!!
Em bị thường xuyên bác ơi , nhiều lần chở khách đi có bác như là lấy hết sức bình sinh làm cái rầm , tức không chịu được mà miệng vẫn phải cười
Em bị thường xuyên bác ơi , nhiều lần chở khách đi có bác như là lấy hết sức bình sinh làm cái rầm , tức không chịu được mà miệng vẫn phải cười
RE: Đóng cửa xe!!!
Có lẽ em chưa chính xác lắm . ( Vì vừa gõ bàn phím vừa ng...áp
)
Mức 1 : chốt chưa khóa ( chưa vô chốt cài ), chỉ có bản lề ép cửa sát mà thôi .
Sorry !
Trích đoạn : Khoidong
Em không rành về thiết kế cửa xe nhưng theo giáo trình đào tạo nghề lái xe thì cách đóng cửa xe chỉ có một ! Xin các bác chỉ giáo thêm
Có lẽ em chưa chính xác lắm . ( Vì vừa gõ bàn phím vừa ng...áp
Mức 1 : chốt chưa khóa ( chưa vô chốt cài ), chỉ có bản lề ép cửa sát mà thôi .
Sorry !
Last edited by a moderator:
RE: Đóng cửa xe!!!
Em thấy Bác Chàng Lười nói đúng đó. Tốt nhất là mình chịu khó xuống mở cửa vậy. Em chở vợ con, người thân hay bạn bè đều phải làm như vậy. Em sợ nhất là ngưòi ngồi trong xe tung cửa ra trúng xe kế bên hoặc xe 2 bánh. Hai vụ này chính em đã từng là thủ phạm nên cảnh giác lắm.
Trích đoạn: Lazy guy
Giả vờ lịch sự chút đi bác: không để qúy vị ấy có cơ hội chạm vào cửa, khi lên - xuống bác mở cửa cho họ. Cực thân một chút nhưng lành cho vợ hai.![]()
Em thấy Bác Chàng Lười nói đúng đó. Tốt nhất là mình chịu khó xuống mở cửa vậy. Em chở vợ con, người thân hay bạn bè đều phải làm như vậy. Em sợ nhất là ngưòi ngồi trong xe tung cửa ra trúng xe kế bên hoặc xe 2 bánh. Hai vụ này chính em đã từng là thủ phạm nên cảnh giác lắm.