Hạng D
11/3/15
1.881
5.186
113
E hỏi bác 1 câu, bác dựa vô đâu nói đó là làn 4 bánh?
Em biết ý bác về cái biển nên em đã nói không bàn về cái biển đúng hay không :) Nó có thể không đúng chuẩn nhưng bình thường ai cũng hiểu cái biển đó có ý nghĩa gì. Em chỉ nói việc bật xi nhan trái để chạy vào làn 4b thôi.
 
Tập Lái
29/3/16
14
5
3
35
Em biết ý bác về cái biển nên em đã nói không bàn về cái biển đúng hay không :) Nó có thể không đúng chuẩn nhưng bình thường ai cũng hiểu cái biển đó có ý nghĩa gì. Em chỉ nói việc bật xi nhan trái để chạy vào làn 4b thôi.
vâng bác ơi, vậy moto 2 bánh chạy vào đó có sai luật ko a?
 
Hạng F
23/3/12
9.246
19.451
113
TP. HCM
Đáng ra mình không trả lời những tư tưởng như 2 bác này là đại diện. Nhưng thôi, góp tí ý kiến như sau:

Nếu các bác hiểu được vì sao 1 nước muốn phát triển cần co dân trí phát triển, mà dân trí phát triển thì pháp luật thượng tôn.

Ví sao bên Sing ko ai vượt đèn đỏ dù ngã tư đó vắng tanh. Mình đã từng trò chuyen với bạn mình về đều này. Câu trả lời rất ngắn gọn: "ở đây ai cũng tôn trọng pháp luật". (nếu ở vn thì sẽ có bác nhảy vào nói GTCC lấp cai đèn đỏ ở đây là ko hợp lý, và dân vượt đèn là đúng, xin lỗi, em khinh những ly do như thế này)

1 việc rất nhỏ thôi cũng cho ta thấy vì sao nươc họ trước 75 thua xa ta, ma hiện giờ hơn ta hơn 100 năm về mọi mặt.

Hiện trạng nước ta hiện nay là dân chúng quá nhờn luật, từ việc to đến việc nhỏ, từ đời sống xa hội đến giao thông. Mọi người sẳn sàng thoả mãn lợi ích cá nhân để chạy ngược chiều, vươt đèn đỏ v.v.. với muôn ngàn lý do. Cho nên với các bạn cho rang việc dân Hai Phòng làm là đúng, mặc dù nếu có tai nạn xảy ra với oto thi nguoi đi xe máy sẽ bị thuong nặng hơn.

Nhìn xa 1 chút, tư tưởng nhu các bác sẽ chẳng bao giờ hiểu được 4 từ "pháp luật thượng tôn" là như thế nào và cũng là 1 trong những lý do đất nước này ngày càng lộn xộn như hiện tại.

Chúc bình an!

cảm ơn bác đã trả lời.
bác nói pháp luật là thượng tôn, vậy bác có thể giải thích tình huống trong bài báo, xe hai bánh đi ở làn thứ 2 (từ phải sang) sai ở điểm nào theo pháp luật ko?

E nhìn ko xa, nhưng những cái e thấy ở đây là người thực thi pháp luật (gtcc, csgt) cố tính làm sai or nói nặng hơn là dùng luật rừng (đúng với câu bác nói là: ko hiểu dc 4 từ Thượng Tôn Pháp Luật và là 1 trong những lý do đất nc ngày càng lộn xộn)

Còn chuyện tai nạn e xin phép ko bàn luận.
Công Lý là diễn viên Hài thì có muốn thượng tôn cũng khó, hehe.
 
Hạng B2
17/3/08
142
103
43
46
Đáng ra mình không trả lời những tư tưởng như 2 bác này là đại diện. Nhưng thôi, góp tí ý kiến như sau:

Nếu các bác hiểu được vì sao 1 nước muốn phát triển cần co dân trí phát triển, mà dân trí phát triển thì pháp luật thượng tôn.

Ví sao bên Sing ko ai vượt đèn đỏ dù ngã tư đó vắng tanh. Mình đã từng trò chuyen với bạn mình về đều này. Câu trả lời rất ngắn gọn: "ở đây ai cũng tôn trọng pháp luật". (nếu ở vn thì sẽ có bác nhảy vào nói GTCC lấp cai đèn đỏ ở đây là ko hợp lý, và dân vượt đèn là đúng, xin lỗi, em khinh những ly do như thế này)

1 việc rất nhỏ thôi cũng cho ta thấy vì sao nươc họ trước 75 thua xa ta, ma hiện giờ hơn ta hơn 100 năm về mọi mặt.

Hiện trạng nước ta hiện nay là dân chúng quá nhờn luật, từ việc to đến việc nhỏ, từ đời sống xa hội đến giao thông. Mọi người sẳn sàng thoả mãn lợi ích cá nhân để chạy ngược chiều, vươt đèn đỏ v.v.. với muôn ngàn lý do. Cho nên với các bạn cho rang việc dân Hai Phòng làm là đúng, mặc dù nếu có tai nạn xảy ra với oto thi nguoi đi xe máy sẽ bị thuong nặng hơn.

Nhìn xa 1 chút, tư tưởng nhu các bác sẽ chẳng bao giờ hiểu được 4 từ "pháp luật thượng tôn" là như thế nào và cũng là 1 trong những lý do đất nước này ngày càng lộn xộn như hiện tại.

Chúc bình an!
Muốn Pháp Luật Thượng Tôn thì trước tiên luật phải sát với thực tế chứ luật được đẻ ta từ phòng lạnh thì thua. Em ngưỡng mộ ý thức chấp hành luật giao thông của ngừoi singapore vì họ được sống trông môi trường pháp luật rất rỏ ràng và sát với thực tế chứ k mù mờ vu vơ như xứ thiên đường