nếu bị bắt phạt thì hiểu ngay thôi bác chủ ak,bác sẽ mất 1 khoảng kha khá đấy kkChào các bác,
Hôm rồi, đậu xe trên đường khu Cư Xá Ngân Hàng, Q. 7, lúc sau đi ra nói chuyện với chủ quán nước thì được biết công an phường hay đi phạt lỗi lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè. Trong đó, phạt cả xe máy, xe hơi đậu trên lòng đường và vỉa hè.
Em phân vân, đường không cắm biển cấm đậu xe mà CA phường phạt xe đậu trên lòng đường đúng luật giao thông thì sao ta? Giả sử có sự mâu thuẫn giữa luật giao thông đường bộ và quy định về "quản lý trật tự đô thị" (cái này em tự gọi vì không biết chính xác nó là gì) thì cái nào có giá trị cao hơn ạ?
Nếu bị công an phường bắt phạt trong trường hợp này thì nên xử lý thế nào các bác?
Cảm ơn các bác!
Có khi họ áp dụng cái điều 5, mục 3, khoản e trong NĐ171/2013, dưới đây..
5 3,e) Đỗ xe không sát theo lề đường, hè phố phía bên phải theo chiều đi hoặc bánh xe gần nhất cách lề đường, hè phố quá 0,25 mét; đỗ xe trên đường xe điện, đường dành riêng cho xe buýt; đỗ xe trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước; đỗ xe nơi có biển cấm dừng hoặc biển cấm đỗ; đỗ, để xe ở hè phố trái quy định của pháp luật. Phạt 600,000-800,000.
5 3,e) Đỗ xe không sát theo lề đường, hè phố phía bên phải theo chiều đi hoặc bánh xe gần nhất cách lề đường, hè phố quá 0,25 mét; đỗ xe trên đường xe điện, đường dành riêng cho xe buýt; đỗ xe trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước; đỗ xe nơi có biển cấm dừng hoặc biển cấm đỗ; đỗ, để xe ở hè phố trái quy định của pháp luật. Phạt 600,000-800,000.
Đậu xe trên lề đường, vỉa hè là phạt theo Điều khoản này.Có khi họ áp dụng cái điều 5, mục 3, khoản e trong NĐ171/2013, dưới đây..
5 3,e) Đỗ xe không sát theo lề đường, hè phố phía bên phải theo chiều đi hoặc bánh xe gần nhất cách lề đường, hè phố quá 0,25 mét; đỗ xe trên đường xe điện, đường dành riêng cho xe buýt; đỗ xe trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước; đỗ xe nơi có biển cấm dừng hoặc biển cấm đỗ; đỗ, để xe ở hè phố trái quy định của pháp luật. Phạt 600,000-800,000.
Em cũng chung suy nghĩ với bác về vụ "lấn chiếm lòng đường" nhưng tìm thì mới thấy các văn bản quy định xử lý việc buôn bán kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường mà chưa thấy nói đến phương tiện tham gia giao thông đang dừng đỗ.- xe hơi đâu thể đậu trên vỉa hè được bác, đó là phần đường dành cho người đi bộ mà, phải đậu dưới lòng đường và sát lề đường. - vụ phạt xe đậu trên lòng đường chắc là tội lấn chiếm lòng đường do đậu xa lề đường hơn so với quy định.
ngu ý của em là vậy
Bác quán chủ nước nói xe máy, xe hơi đậu dưới lòng đường là phạt hết. Em cũng chưa trực tiếp thấy các anh ấy đi phạt bao giờ, nên không xác thực được.
Thực tế thì trước đây, cũng 3-4 năm rồi, ở đường Nguyễn Huệ, kế Bitexco cũ có cái hẻm nơi vợ em thỉnh thoảng đậu xe máy chờ em. Trên đường Nguyễn Huệ thì có biển cấm dừng và đậu xe, nhưng trong cái hẻm đó thì không có. Có lần em xuống thì thấy thanh tra xây dựng/đô thị (áo xanh da trời) đang lập biên bản lỗi đậu xe lấn chiếm lòng lề đường. Giữ giấy tờ yêu cầu nộp phạt và đến phường giải quyết. Lúc đó thực sự là không biết đúng sai thế nào nên chịu phạt và lập biên bản.
Quay lại với vấn đề lúc đầu, chỉ giả sử rằng em đậu xe đúng luật giao thông đường bộ mà vẫn bị CA Phường xử phạt lấn chiếm lòng đường thì nên làm gì? Em thấy CA Phường có nhiều biện pháp "xử lí" người vi phạm hơn CSGT nên cũng dè chừng.
mấy bác công an phường mà đi xử phạt giao thông, XXX nghiệp vụ còn ko cứng nữa CAP ra làm được cái gì?
em bị một lần ở chợ tự phát, chả có bảng cấm dừng cấm đậu cấm gì cả.ngay cả bảng chợ cũng ko có, mình ten ten để xe dưới lòng đường luôn,mấy chú lại biểu đậu xe lấn chiếm lòng lề đường,em cải cho một hồi thì mấy ổng kêu làm gì làm tranh thủ nhanh rồi đi,bó tay
em bị một lần ở chợ tự phát, chả có bảng cấm dừng cấm đậu cấm gì cả.ngay cả bảng chợ cũng ko có, mình ten ten để xe dưới lòng đường luôn,mấy chú lại biểu đậu xe lấn chiếm lòng lề đường,em cải cho một hồi thì mấy ổng kêu làm gì làm tranh thủ nhanh rồi đi,bó tay