Các bác đi cao tốc từ miền tây về SG, vừa qua khỏi trạm thu phí là gặp ngay bảng 40km/h. Đoạn này kéo dài chừng 200m đến ngã ba nối vào 2 đường dẫn thì có bảng 60km/h. XXX đứng theo nhóm ngay phía sau ngã ba, triệt để chặn lại các bác vượt tốc độ. Đây là đoạn duy nhất qui định tốc độ 40km/h trên đường dẫn cao tốc, trong khi trên toàn tuyến đường cho phép chạy 60km/h. Nên các bác quan sát không kỹ, cứ tưởng đường này được chạy 60km là dính. Chốt này xxx thu hơi bị đậm. từ 46-49 km/h trả bánh mì 5 ổ. từ 50-59km/h không dưới 8 ổ, không mang đủ bánh mì có thể cầm lại bất cứ giấy tờ nào rồi mang bánh mì lên đổi sau.
Theo mình GTCC đặt bảng 40km/h ở đây khá bất hợp lý vì khu vực này đường rộng, không giao cắt với bất kỳ đường nào, không có xe máy chạy chung. Trong khi các đường dẫn tiếp nối cho phép xe máy chạy ở làn trong cùng thì lại cho phép chạy 60km/h. Bảng 40km/h thực sự là một cái bẫy.
Bác chánh nên kiểm tra và điều chỉnh lại nhé, nếu k thiên hạ đồn ầm lên bác có bà con với các chú xxx đội Phú Lâm đấy !
CHưa hết, khi các bác đi vào đường dẫn Tân tạo chợ đệm, đến trước sân tập golf sẽ gặp 1 điểm bắn tốc độ nữa. Điểm này hoạt động 1 đến 2 lần mỗi tuần. Thường là có 1 chú mặc thường phục ngồi khuất phía sau 1 tấm bản nhà trọ cho thuê, bắn từ phía sau đít xe. Bác nào chạy quá tốc độ có mà chạy đằng trời !