Status
Không mở trả lời sau này.
apo
Hạng C
9/12/03
772
38
28
43
Saigon
Em đang bí quá, nhờ các bác giúp em.

Năm nay làm ăn được kha khá nên em muốn vào dịp cuối năm này đưa cả gia đình đi du lịch 1 chuyến trước Tết (vì tết thì cả nhà đã có chương trình ăn tết quây quần rồi và nhà em cũng không thích đi chơi chen lấn đông người).

Em nghĩ tới nghĩ lui muốn nát óc không biết nên thiết kế tua như thế nào.
- Chương trình đi thì khoảng 3 ngày, sáng thứ 6 đi, chiều CN về.
- Nhà em gồm có: 2 cụ nhà em, ông anh + bà chị dâu + đứa cháu ~2 tuổi, và em độc thân.
- Có vài điểm du lịch để đi tham quan (không phải chỉ nằm 1 chỗ nghĩ dưỡng)

Không biết kinh nghiệm của các bác khi thiết kế tour cho gia đình có các thành viên cả lớn cả bé thế này thì như thế nào. Nếu đi xa bằng máy bay thì cũng được, nhưng không biết có nên không.

Mong các bác chia sẻ chứ hiện tại em giống đang đẽo cày giữa đường quá :cool:
 
Last edited by a moderator:
F1 confirmed
Hạng D
30/6/04
1.425
371
83
HCMC
Chúc mừng bác năm qua làm ăn thắng lợi !
Theo tui thì bác nên đăng ký 1 tour du lịch nước ngoài cho cả gia đình. Vui và yên ổn lắm bác à.
Thời điểm Tết mà bác đưa cả nhà đi du lịch loanh quanh mấy tỉnh ở VN thì oải lắm, người, xe, dich vụ... nghĩ tới là muốn sốt nóng lạnh lun đó...
Chúc bác có quyết định sáng suốt...
 
Hạng D
18/7/04
2.261
17
0
55
Qua Sing tham quan vườn thú, tắm biển Sentosa sẽ là những kỉ niệm đẹp cho đại gia đình đó Pồ
 
apo
Hạng C
9/12/03
772
38
28
43
Saigon
Cám ơn bác F1 và đại ca bồ câu, đúng là em chưa tính tới cửa tổ chức tour cho gia đình đi nước ngoài. Tết thì nhà em nhất trí chỉ ở loanh quanh Sài Gòn và đi thăm họ hàng thôi chứ không đi du lịch, em cũng sợ mấy cảnh chen chúc mấy ngày tết lắm.
 
Em sẽ nghiên cứu thêm đề xuất của các bác. Còn đây là đầu đuôi cái sự đẽo cày giữa đường của em:
1. Ban đầu em định đi Lagi, cự ly di chuyển ngắn, thích hợp cho em bé. Nhưng ở Lagi thì chẳng biết tham quan du lịch gì, chẳng lẽ 3 ngày nằm trong resort không biết làm gì thì cũng chán. 

2. Sau đó em định chuyển sang Mũi Né, nghỉ ngơi đọc sách, tối ở Mũi Né có bar, pub, vui, thích hợp với tuổi trẻ nhưng nghĩ đi nghĩ lại sợ là các mô hình đó không hợp với các cụ, chẳng lẽ 2 ngày ở đó buổi tối toàn đi ngủ thì cũng chán. Với lại hình như Mũi Né cũng không nhiều điểm du lịch dạng tham quan (em chỉ biết mỗi Bàu Trắng, Tháp Chăm) 

3. Thế là em nghĩ đến Đà Lạt, Đà lạt thì em rành, tối dạo phố, tung tăng nghe nhạc, có nhiều điểm tham quan... khổ nỗi cự ly hơi xa không biết em bé (2 tuổi) có chịu nổi không (em chưa có con nên không rành) và thêm lý do nữa là Đà Lạt thì các cụ nhà em cũng đi nhiều. 

4. Nha Trang em cũng có nghĩ tới có điều hơi xa, đi 3 ngày em e là không nên.
 
Mong tiếp tục nhận được góp ý của các bác.
 
A1
14/12/03
2.550
4.778
113
Số 3. ĐÀ LẠT. Đặt phòng trước cho 2 cụ và con trẻ đi tầu bay ra trước, xuống tầu cứ đi Taxi về KS. Bọn trẻ thì đua bằng ôtô theo, gặp trình của Apo thì có khi lại đến trước cả máy bay ấy chứ.
 
Hạng D
6/7/08
4.291
3.072
113
1./Vinpearl land, 3 ngày là vừa đi về bằng máy bay, tuy nhiên không biết còn phòng hay không
 
2./Phan Rang: 3 ngày thì hơi chua 1 chút, chịu khó khởi hành sớm. Thăm quan Vĩnh Hy, Bình Tiên
 
3./Phú Quốc, đi về bằng máy bay. Nhiều điểm thăm quan 
 
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Bay ra Đà nẵng, chơi 3 ngày Hội an, Đà nẵng, Huế đi bác. Tranh thủ làm giàu cho quê em chút.:)
 
Hạng D
6/7/08
4.291
3.072
113
BMT: Đường xấu kinh khủng, bé 2t chịu không nổi, mệt
 
ĐN, Huế: Trời lạnh kiểu này mất khoản tắm biển cũng mất sướng, đi 3 ngày thi chẳng thăm thú đươc bao nhiêu. Mà phải có tour du lịch thì mới đi đươc chứ tự đi thì hơi khó
 
Status
Không mở trả lời sau này.