Thảo Luận Chung Du lịch Đà Nẵng

Hạng B1
28/5/15
52
74
18
Kh phải sợ bác, mà biết để cẩn thận hơn thôi
Nghe Bác cuteboy hỏi vụ đi Bà Nà, tớ cũng muốn đi quá, đang có chuyến công tác xuyên Việt từ 7-14/5 chắc tớ sẽ ghé qua Bà Nà. Xe tớ Colo 2.5MT.
 
  • Like
Reactions: cuteboy
Hạng B2
2/4/15
331
456
63
49
Đà Nẵng
vntimes.com.vn
Đà Nẵng thì có mấy cảnh đẹp. đi chơi thì Bà Nà, Linh ứng, nhậu thì ra bãi biển, nhưng khúc dưới gần linh ứng cho rẻ, đừng thấy mấy quán taxi bu đầy vào thì hơi mắc á, nếu đi huế thì ghé qua lăng cô vòng qua bờ đầm cũ có mấy quán giá hạt dẻ phục vụ hải sản. Đi Huế thì xem BB mà đ ko ai làm khó dể đâu, cẩn thận các bãi đổ dừng xe thôi là ok rồi. Hội an thì chán lắm ko có gì, chỉ mấy cha tây balo lòng vòng chứ khách việt vào hóng nắng toát mồ hôi về chán thêm thôi. Cần gì về DN hỏi tôi tư vấn hết luôn cho
 
  • Like
Reactions: Longld and cuteboy
Hạng D
22/12/06
1.132
1.014
113
Bác nên đi tham quan 4 Phật bà Quan Thế Âm ở Chùa Linh Ứng ở ĐN.
1/ Chùa Linh Ứng có Phật bà Quan Thế Âm cao nhất Đông Nam Á.
2/ Ở Pànà;
3/ Ở Ngũ Hành Sơn;
4/ Cái cuối cùng là ở trong tâm của mình.
Ăn uống vui chơi Bác khỏi lo vì ĐN không có nạn chặt chém. Riêng phố cổ Hội An thì đi cho biết chả có gì ngoài mấy ngôi nhà cổ, mà dân địa phương và KS ở đó chỉ tiếp khách Tây rất coi thường dân du lịch Việt???
Em 28/5/2016 này em chạy xe ra ĐN làm một Tour ĐN, Huế, Quảng Bình, Qui Nhơn, Phú Yên...Riêng phố cổ Hội An là em gạt ra khỏi danh sách tham quan mặc dù trong kế hoạch của em có đi Cù Lao Chàm.
Bọn mình tối 27/5 cũng xuất phát đi ĐN khoảng 4 xe nếu thuận tiện thì đi cùng cho vui.
 
Hạng B1
18/4/16
74
91
18
- Đà Nẵng, Huế, Hội An,... em chạy mòn dép nhưng vẫn thua ông GG.
Bác cứ đem theo 1 con Ipad có sim 3G, đến đâu hỏi ngài google là ra hết, từ chỗ ăn ngon mặc đẹp, ngủ êm đến cảnh vật, con người , và không thể lạc đường được.
- Em cho 2 thằng con lớp 11 tự đi du lịch với tâm trạng lo âu , dặn dò, ghi đầy trang giấy những kinh nghiệm của mình đã trải qua ... khi chúng về nhà, tờ giấy em ghi chúng nhét dưới đáy ba lô, và chúng nó kể những món ăn , cảnh đẹp ở nơi mà mình tưởng là quá rành , té ra mình chả biết cái gì, hỏi làm sao con biết, 2 thằng con chỉ cái Ipad và thuê 2 chiếc xe đạp là biết tuốt, chỗ nào xa đi xe buýt nữa mới ghê.
 
Hạng F
1/8/12
5.746
5.765
113
TP HCM
Bọn mình tối 27/5 cũng xuất phát đi ĐN khoảng 4 xe nếu thuận tiện thì đi cùng cho vui.
Bác đi đêm à để em bàn lại với thằng cháu sắp xếp thời gian rồi liên hệ với Bác nhé. Số ĐT của em là 0913806127 còn của Bác là số mấy. À quên Bác cho em biết đi mấy giờ, xuất phát ở đâu, lộ trình lúc đi QL1 hay đường 14 để em tính, vì khi về chắc không đi cùng nhau rồi để em tính toán tuyến đường về. Thanks Bác.
 
Hạng D
8/7/08
1.008
759
113
TP.HCM
Đà Nẵng thì có mấy cảnh đẹp. đi chơi thì Bà Nà, Linh ứng, nhậu thì ra bãi biển, nhưng khúc dưới gần linh ứng cho rẻ, đừng thấy mấy quán taxi bu đầy vào thì hơi mắc á, nếu đi huế thì ghé qua lăng cô vòng qua bờ đầm cũ có mấy quán giá hạt dẻ phục vụ hải sản. Đi Huế thì xem BB mà đ ko ai làm khó dể đâu, cẩn thận các bãi đổ dừng xe thôi là ok rồi. Hội an thì chán lắm ko có gì, chỉ mấy cha tây balo lòng vòng chứ khách việt vào hóng nắng toát mồ hôi về chán thêm thôi. Cần gì về DN hỏi tôi tư vấn hết luôn cho
Cám ơn bác nhiều, có gì thắc mắc nhờ bác chỉ giáo nha
 
Tập Lái
23/4/16
29
46
13
50
góp ý bác chút về lịch trình
ngày 2- sáng bác nên đi cù lao chàm xong đền chiều về hội An luôn là tiên nhất .
ngày 3- bà nà xong chạy ra Huế luôn, đi đèo Hải vân, về chui hầm .
ngày 4- giữ nguyên .

Năm rồi e cũng đi Đà Nẵng. Buổi chiều chạy mấy chục cây số ra Hội an. Đến nơi thấy đông nghịt người, đã vậy còn phải mua vé vào cổng nên em ghét quá chạy 1 vòng bên ngoài, ghé quán làm ly cafe xong về lại Đà Nẵng luôn.
Chẳng biết trong phố cổ có cái gì mà lại bán vé vào cổng.! Phải chi đó là khu vui chơi thì thu vé vào cổng là đương nhiên. Còn đằng này chỉ có mất cái dãy nhà từ xưa của người dân, trong đó cũng có mở cửa hàng để kinh doanh. Vậy thì để cho người ta ra vào thoải mái thì mình cũng bán được hàng vậy. Tự nhiên dựng lên cái cổng rồi bán vé. Em chúa ghét cái thể loại ăn mãnh như thế này.