ĐÀ Nẳng nhớ ăn gà lên mâm nhe,hehe,
ĐÀ nẳng thì đi 4 ngày là chuẩn
tùy chọn như sau
1:asian Park tốn 5 6 tiếng mới hết, vòng Quay "Sân Quiu" quay hết 15 20p gì rồi,đi dạo chơi trò chơi chụp hình, lưu ý 10h tối nghỉ
2:Bà Nà nếu bác nào ở lại được mới "hưởng" được, còn không thì sáng đi chiều về,sáng đi chiều về thì như chạy giặc, giá thì bảy trăm mấy một người do có 2 khu mới trên đó
3:Hội An thì chiều tối mới vui, ban ngày vắng như chùa, tốn khoảng 5 6 tiếng cho đi dạo và ăn uống vặt vảnh( đi 1 tiếng về 1 tiếng)
Hơn 1 buổi để đi CHùa và non nước Ngũ Hành Sơn
1 buổi tối dành để đi ngắm các cây cầu,và ăn uống(nên đi sau Asian park,và canh giờ cầu quay với cầu rồng phun nước miếng)
4: Huế đi một ngày sáng đi tới tối về thì mới thoải mái được,thăm các lăng tẩm,đại nội.... còn ko thu xếp về khuya luôn,ăn các loại cơm hến,bánh lọc,cơm âm phủ,bún bò,,,,,
thăm Chùa THiên Mụ( các cặp dẩn nhau tới đây 1 là yêu nhau, 2 là bạn tốt mãi luôn, lưu ý), dạo sông Hương Núi Ngự, ăn uống trên tàu, cái này cũng tốn kha khá thời gian
về Đà Nẵng nên ghé ăn uống các đường gần biển, tắm biển.... tốn cũng một buổi
Cù Lao Chàm mùa này đang chuẩn bị mưa, không biết giờ ở ngoãi sao chứ tháng trước em đi như chạy giặc,mắc bão,2h chiều phải về,vừa về xong bộ đội biên phòng cấm hết các tàu chạy tiếp, ai trễ thì phải ở lại hôm sau về, nhóm đi bị tách làm 2 luôn, nên dự phòng cái vụ này nhe
ĐÀ nẳng thì đi 4 ngày là chuẩn
tùy chọn như sau
1:asian Park tốn 5 6 tiếng mới hết, vòng Quay "Sân Quiu" quay hết 15 20p gì rồi,đi dạo chơi trò chơi chụp hình, lưu ý 10h tối nghỉ
2:Bà Nà nếu bác nào ở lại được mới "hưởng" được, còn không thì sáng đi chiều về,sáng đi chiều về thì như chạy giặc, giá thì bảy trăm mấy một người do có 2 khu mới trên đó
3:Hội An thì chiều tối mới vui, ban ngày vắng như chùa, tốn khoảng 5 6 tiếng cho đi dạo và ăn uống vặt vảnh( đi 1 tiếng về 1 tiếng)
Hơn 1 buổi để đi CHùa và non nước Ngũ Hành Sơn
1 buổi tối dành để đi ngắm các cây cầu,và ăn uống(nên đi sau Asian park,và canh giờ cầu quay với cầu rồng phun nước miếng)
4: Huế đi một ngày sáng đi tới tối về thì mới thoải mái được,thăm các lăng tẩm,đại nội.... còn ko thu xếp về khuya luôn,ăn các loại cơm hến,bánh lọc,cơm âm phủ,bún bò,,,,,
thăm Chùa THiên Mụ( các cặp dẩn nhau tới đây 1 là yêu nhau, 2 là bạn tốt mãi luôn, lưu ý), dạo sông Hương Núi Ngự, ăn uống trên tàu, cái này cũng tốn kha khá thời gian
về Đà Nẵng nên ghé ăn uống các đường gần biển, tắm biển.... tốn cũng một buổi
Cù Lao Chàm mùa này đang chuẩn bị mưa, không biết giờ ở ngoãi sao chứ tháng trước em đi như chạy giặc,mắc bão,2h chiều phải về,vừa về xong bộ đội biên phòng cấm hết các tàu chạy tiếp, ai trễ thì phải ở lại hôm sau về, nhóm đi bị tách làm 2 luôn, nên dự phòng cái vụ này nhe