Hạng D
6/7/09
1.951
1.046
113
Trên đường đi thì có nhiều hàng đoàn người dân tộc cũng đi du xuân...phần nhiều là đi bộ, họ cứ đi từ dốc này qua dốc khác xuôi ngượcđể đến chổ vui chơi.
Có một đặc diểm khá thú vị tại Đồng Văn, Lũng Cú là người dân tộc ở đây phụ nữ ăn vận với trang phục rất sặc sỡ,lóng lánh nhưng với đàn ông thì chỉ có 1 loại trang phục tuyền màu đen bất kể tuổi tác.
Du xuân Tây bắc.




Du xuân Tây bắc.

Hàng quán đơn sơ như vầy thôi:
Du xuân Tây bắc.

Bắt đầu đến chân cột cờ:
Du xuân Tây bắc.


Có một thông tin em muốn chia sẽ : Có đường cho xe 4B lên thẳng cột cờ luôn , Lần đầu tiên 2 VC em đến nên không biết bị bắt gởi xe phía dưới báo hại phải leo vài trăm bậc thang lên đến đỉnh.Mệt muốn thở ra lổ tai ..thế mới thấy mấy nhóc dân tộc quá khỏe: nhảy như sóc leo lên mà chẳng thấy có gì mệt nhọc cả.
Trên đường lên cộ cờ gặp nhóc này đoán chừng khoảng 5 tuổi đang đi xuống một mình thấy ngộ ngộ nên chụp 1 tấm coi chơi:

Du xuân Tây bắc.

Tấm bia chú thích khu vực này:
Du xuân Tây bắc.

Du xuân Tây bắc.
 
Hạng D
6/7/09
1.951
1.046
113
Nhìn qua đất Khựa:
Du xuân Tây bắc.

Du xuân Tây bắc.

Du xuân Tây bắc.


Quang cảnh phía dưới:
Du xuân Tây bắc.

Du xuân Tây bắc.

Leo cột cờ xong đi xuống thì thấy một cảnh tượng làm nao nao lòng:
Du xuân Tây bắc.

Bể nước của đồn trực cột cờ là nơi giải quyết cơn khát cho các nhóc dân tộc sau khi vui chơi xong, đứa nào có chút tiền thì mua si rô hoặc mua khúc mía để gặm, đứa nào không có thì ra bể nước giải quyết!
Dân tình tại đây còn nghèo và cực lắm! Nhìn tụi nhóc vô tư vậy không hiểu tương lai có cải thiện gì được không?
 
  • Like
Reactions: nai
Hạng D
6/7/09
1.951
1.046
113
Rời khỏi cột cờ em khởi hành đi Hà Giang và tranh thủ thăm vài địa điểm tham quan khác,do không biết nên em quay lại Đồng Văn khởi hành đi Sà Phìn nhưng thật sự trên đường về Đồng Văn có ngả chạy thẳng Sà Phìn luôn.
Khoảng 11h30 em đến khu di tích nhà Vương:
Cổng vào :
Du xuân Tây bắc.

Sơ đồ khu di tích:
Du xuân Tây bắc.

Di tích được xếp hạng:
Du xuân Tây bắc.

Cổng chính:
Du xuân Tây bắc.

Kiến trúc của ngôi nhà:
Du xuân Tây bắc.

Du xuân Tây bắc.

Du xuân Tây bắc.

Du xuân Tây bắc.


Là Vua Mèo nên được ngoại lệ : Ai có phần nấy nha!
Du xuân Tây bắc.

Còn phòng vợ Cả em lại chụp sót mất!
Bồn tắm của các bà vợ Vua Mèo:
Du xuân Tây bắc.

Bà này thì của em :
Du xuân Tây bắc.

Khu bếp :
Du xuân Tây bắc.

Thử làm Oshin:
Du xuân Tây bắc.
 

Attachments

Hạng D
6/7/09
1.951
1.046
113
Giã từ nhà Vương em trực chỉ Quản Bạ để về thành phố Hà Giang ,lúc này cũng đã quá trưa , đói bụng mà hàng quán không có nên 2 VC kiếm chổ mát ghé vào để tiếp tục điệp khúc bánh chưng !! :(:( Khoảng 4h chiều em đến cổng trời.
Phong cảnh trên cổng trời Quản Bạ:
Du xuân Tây bắc.

Lối lên cao nguyên đá Đồng Văn:
Du xuân Tây bắc.

Leo lên đỉnh quả đồi bên trái của cổng trời thì phong cảnh như vầy:
Du xuân Tây bắc.

Du xuân Tây bắc.

Du xuân Tây bắc.

Du xuân Tây bắc.

Từ trên nhìn xuống:
Du xuân Tây bắc.

Du xuân Tây bắc.

Du xuân Tây bắc.
 
Hạng D
6/7/09
1.951
1.046
113
Hai zà, Tết lại đến rồi, năm nay lại làm 1 chuyến nhẹ nhẹ.
Hội mình có Bác nào Xuyên Việt không nhỉ?
 
Hạng D
6/7/09
1.951
1.046
113
Lại khai quật thớt này lên để chuẩn bị để hâm nóng cho chương trình tết năm nay.
Em định đi lại cung này dịp tết, có bác nào tham dự chung không?
 
  • Like
Reactions: Previa1996