Hạng F
6/9/18
7.371
16.337
113
35
Mấy trường hợp như vậy nên để lại số điện thoại để có gì người ta liên hệ. Đỗ xe xong bỏ đi đâu không rõ, hãy để mấy anh vặt kính tới hỏi thăm vậy. :D
nói thêm là chạy tới xíu né cảnh cổng ra còn trống rất nhiều,, ko hiểu sao mà đậu ngay chổ đó,, ko lẽ e kêu bv xì hết 4 bánh xe luôn chứ
 
  • Like
Reactions: ongnghique
Hạng B2
3/4/17
455
544
93
33
nói thêm là chạy tới xíu né cảnh cổng ra còn trống rất nhiều,, ko hiểu sao mà đậu ngay chổ đó,, ko lẽ e kêu bv xì hết 4 bánh xe luôn chứ
Ngta né mấy thùng rác đó bác ơi.
Ngta khôn hết phần thiên hạ mà, quê em xích đầy :p
Em đi luôn né phải đậu trước cổng, mà đậu cặp vách nhà ngta, có để lại số đth mà em còn sợ nữa là :D
 
Hạng C
11/8/16
771
2.535
93
54
TP.HCM
Cực chẳng đã mới phải đậu xe trên đường. Cá nhân em thì thường điều nghiên vị trí trước khi đỗ xe sao cho hợp lý, tránh ảnh hưởng đến người khác. Khi đậu lâu mà không ở bên xe thì có tờ giấy A4 in số điện thoại để trên kính lái.
Nhưng nói thiệt, nhiều nhà dân cứ nghĩ đường trước nhà thuộc quyền quản lý của họ, họ đồng ý mới được đỗ xe, còn tự ý là họ xua đuổi, hậm hực dù cái xe đỗ chả ảnh hưởng đến sinh hoạt của họ.
Còn chuyện tự ý đòi thu phí đỗ xe dưới lòng đường trước nhà hoặc gần nhà, em thấy trên đường trước chùa Hoằng Pháp - Hóc Môn. Em vừa ghé vào cho người nhà xuống để đi vào chùa là phi đến chỗ tài xế đòi thu tiền dù em không có ý đỗ. Em bảo tôi không đỗ ở đây, thế mà nó giám bảo: thế sao lại dừng ở đây. Em bảo: tôi ghé cho người xuống. Vậy mà nó nói: sao không dừng ở ngoài giữa đường, sát lề là nơi nó xí chỗ để giữ xe. Phải nói là quá mất dạy, cứ cù nhầy đòi 20k dù mình chỉ dừng cho người xuống. Người nhà xuống hết cửa đóng là em đạp ga dọt, nó đứng chỉ chỉ chỏ chỏ, em khinh.
 
Hạng F
7/8/17
7.467
10.170
113
Sao lại gọi là đậu trước nhà? Nhà có mặt tiền và mình đậu dưới lòng đường, đường k cấm đỗ thì mình đậu thôi. Trừ khi đường k có vỉa hè thì đúng.
 
  • Haha
Reactions: Cớm Dzẹp
Hạng C
22/4/12
839
668
108
nói thêm là chạy tới xíu né cảnh cổng ra còn trống rất nhiều,, ko hiểu sao mà đậu ngay chổ đó,, ko lẽ e kêu bv xì hết 4 bánh xe luôn chứ
thường thì công trường sẽ mở cửa để xe ra vào,cái này tài xế thấy cửa đóng nên tưởng công trường không hoạt động đó bác,nhiều người cũng vô tư hồn nhiên nữa,ví dụ như dừng xe giữa đường ngó nghiêng,gọi điện thoại,đi mua rau cỏ,....
 
Hạng D
11/8/20
1.825
1.206
113
58
Cực chẳng đã mới phải đậu xe trên đường. Cá nhân em thì thường điều nghiên vị trí trước khi đỗ xe sao cho hợp lý, tránh ảnh hưởng đến người khác. Khi đậu lâu mà không ở bên xe thì có tờ giấy A4 in số điện thoại để trên kính lái.
Nhưng nói thiệt, nhiều nhà dân cứ nghĩ đường trước nhà thuộc quyền quản lý của họ, họ đồng ý mới được đỗ xe, còn tự ý là họ xua đuổi, hậm hực dù cái xe đỗ chả ảnh hưởng đến sinh hoạt của họ.
Còn chuyện tự ý đòi thu phí đỗ xe dưới lòng đường trước nhà hoặc gần nhà, em thấy trên đường trước chùa Hoằng Pháp - Hóc Môn. Em vừa ghé vào cho người nhà xuống để đi vào chùa là phi đến chỗ tài xế đòi thu tiền dù em không có ý đỗ. Em bảo tôi không đỗ ở đây, thế mà nó giám bảo: thế sao lại dừng ở đây. Em bảo: tôi ghé cho người xuống. Vậy mà nó nói: sao không dừng ở ngoài giữa đường, sát lề là nơi nó xí chỗ để giữ xe. Phải nói là quá mất dạy, cứ cù nhầy đòi 20k dù mình chỉ dừng cho người xuống. Người nhà xuống hết cửa đóng là em đạp ga dọt, nó đứng chỉ chỉ chỏ chỏ, em khinh.
Chùa là Bạch Đạo...xung quanh Chùa là Hắc Đạo...toàn là Quỹ Dữ, Sa Tăng không hè....hehe...đi Vía Bà Châu Đốc...đi bộ...mà méo dám ngó nghiêng....hihi nhìn nó....nó mà bấu được..thì không cải lộn thì cũng quýnh nhau hè...kinh lém...
 
Hạng D
25/10/10
4.518
3.575
113
Bác cứ thử tưởng tượng nhà của bác ở mặt tiền, nhưng lại bị chiếm dụng chỗ để đậu cho thiên hạ đậu xe miễn phí thay vì họ phải gửi xe tốn tiền thì bác sẽ hiểu cảm nhận của các chủ nhà thôi.
Riêng cá nhân mình thì nghĩ rằng, nếu không có nhu cầu kinh doanh thì không nên mua nhà mặt tiền vì sẽ bị chiếm dụng, cải lộn thì mệt mỏi, nhiều khi cãi nhầm bọn mất dạy thì nó chửi lại thậm chí có thể bị đánh chết. Xã hội thời này loạn lạc quá, toàn ma vương không à. Nếu có nhà mặt tiền thì nên cho thuê kinh doanh là xong, lấy tiền thuê chung cư ở cho sướng, khỏi nhức đầu, hehe.
 
  • Like
Reactions: Liêu Phụng
Hạng C
14/7/19
848
31.667
96
Nhà mình mặt tiền cho đậu thoải mái mà sao xe cứ rề tới lại bỏ đi ko đậu dù mình hiền queo à.!?

mình làm sơn dặm xe máy củ. :D
 
Hạng F
7/8/17
7.467
10.170
113
Bác cứ thử tưởng tượng nhà của bác ở mặt tiền, nhưng lại bị chiếm dụng chỗ để đậu cho thiên hạ đậu xe miễn phí thay vì họ phải gửi xe tốn tiền thì bác sẽ hiểu cảm nhận của các chủ nhà thôi.
Riêng cá nhân mình thì nghĩ rằng, nếu không có nhu cầu kinh doanh thì không nên mua nhà mặt tiền vì sẽ bị chiếm dụng, cải lộn thì mệt mỏi, nhiều khi cãi nhầm bọn mất dạy thì nó chửi lại thậm chí có thể bị đánh chết. Xã hội thời này loạn lạc quá, toàn ma vương không à. Nếu có nhà mặt tiền thì nên cho thuê kinh doanh là xong, lấy tiền thuê chung cư ở cho sướng, khỏi nhức đầu, hehe.
Trừ trường hợp đường k có vỉa hè. Còn lại thì bác có giấy tờ gì chứng minh cái vỉa hè và phần đường trước nhà là đất thuộc sở hữu của bác k? Đây chưa nói đến khía cạnh con người, chỉ nói về luật pháp trước. Lắm vụ điên điên đi đập xe người ta rồi lên phường uống trà rồi.