Hạng D
28/7/08
2.284
3.716
113
Ural 375D nói:
viktor nói:
taigia nói:
Nếu biết bác Viktor cũng máu vậy thì đã nói bác leo núi Bà Đen vào ngày khác rồi.
Em mà biết là đu theo với bác ngay! mấy vụ này là em ... máu lắm! Hẹn lần sau nhé! :D
À báo cáo với bác là đoàn leo BĐ đã thành công tốt đẹp.
Tổng cộng 7h, một số thành viên chỉ 6h - trong điều kiện thời tiết khá phức tạp!

OK, lần sau còn “tái diễn” mình sẽ kêu Khoa, do không biết Bác máu vụ này.

:D Cám ơn bác, mà hình như ... em đã từng biết bác!
39.gif
 
Hạng D
7/3/05
1.634
177
63
Không hiểu bác SG VW nhà ta hôm qua làm cái gì mà đen quá.Vừa rớt xuống suối giờ lại rớt xuống hố thế này.


404aa4ddbba19b9.jpg



404aa4ddbbc2d0e.jpg



404aa4def6bf483.jpg



404aa4ddbc09c22.jpg
 
Hạng B2
20/2/09
208
31
28
Rồi, em biết chỗ này rồi. Cuối năm ngoái em có ngủ trong ngôi nhà này với nhóm vnphoto.
3895988808_02da72205b_b.jpg

Ngôi nhà này của một bác nghệ sĩ nhiếp ảnh ở Đà Lạt. Bên trong rất gọn và sạch đẹp. Em thích chỗ này lắm. Lần đó chủ nhà dẫn đoàn bằng 1 chiếc Pajero, em thấy chạy cũng không gặp nhiều khó khăn, chỉ có bọn em vô tình được offroad bằng Wave tàu, lần sau không dám đi bằng 2 bánh vô đây luôn.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
20/2/09
208
31
28
Dù không đi offroad đợt này, nhưng em cũng thêm vài hình liên quan cho đỡ ghiền với các bác.
3143638471_a312cc240b_o.jpg


Đây là đoạn đường đi đến địa điểm trên, hình như xe đỏ chạy đầu là bác APO!
3143637201_0ea65bc06b_o.jpg


2 bánh offroad băng qua suối
3144464176_129e3b4d5b_o.jpg
 
Hạng D
21/6/09
1.810
80
48
TP Mai anh đào
oái...oái!cung đường dễ sợ thật. các bác đi 2B dũng cảm thật! con jupiter kia chắc hẳn nhớt thành cà phê sữa rồi. hôm nào lấy em win già vào chạy để thưởng tí phong cảnh và chút cảm giác mà các bác 4x4 đã đã trải qua.hix.
 
Tập Lái
1/9/09
12
0
0
hêhhêh.nếu đi win thì em thấy win xịn khó chơi với win tầu lắm,khổ thân con ex,và cả bác chủ xe luôn.Đi rừng ngại nhất dính nước,mà lành lạnh thế kia thì khổ quá
 
Hạng C
1/10/05
848
58
28
53
Hôm nay Taigia góp thêm một vài tấm hình cho bài tường thuật. Để khỏi rắc rối với vần đề bản quyền, xin thông báo đây là tác phẩm tập thể của Taigia, Madagui và MadaguiB.
Bữa cơm trưa tại quán Bảy Hổ (Madagui) vào lúc 4 giờ chiều ngày 4/9. Hình như quán ít khách nên cả đoàn được giữ lại làm “mồi”. Nhà bếp rất đủng đỉnh. Mọi người uống trà đá cầm hơi. Những ánh mắt hướng về nhà bếp mang cả niềm hy vọng lẫn thất vọng.

sieuthiNHANH2009090925137mtziogyyzd6432949.jpeg


sieuthiNHANH2009090925137mdk5mdlmzg5138441.jpeg
 
Hạng C
1/10/05
848
58
28
53
Ai có chuyện gì vui kể nghe cho quên đói đi.

sieuthiNHANH2009090925137ymy4n2rknm6106091.jpeg


Cảnh dòng sông Madagui trong nắng chiều thật đẹp, nhưng hầu như chẳng mấy ai để ý.

sieuthiNHANH2009090925137ndmynwyxmt6555317.jpeg


Sau một chặng đường dài nhịn đói, các thành viên đều tích cực “ăn cho ngày nay và ăn cho ngày hôm sau”, vì chương trình ăn bờ ngủ bụi đang đón chờ phía trước. Đoạn này vì các phóng viên cũng đang tích cực chiến đấu nên không có hình. Các bác tưởng tượng vậy.
 
hi5
Tập Lái
15/7/08
29
5
8
korea
phọt hình tiếp đi các bác ơi i i i iiiiiii ! ,máu lắm rùi nè