"Đường đến Cổng Trời, ngay từ những cây số đầu tiên đã khiến tôi cảm nhận rất rõ về sự heo hút và hoang vắng như tên gọi của địa danh này. Những con dốc dựng ngược, những sườn đồi vắng lặng không một bóng người, những cơn gió cao nguyên lạnh và khô thổi phù phù càng làm tăng vẻ vắng lặng của không gian nơi đây. Suốt chặng đường đi, thi thoảng mới thấy một vài mái nhà cô lẻ, lặng lẽ nằm lẩn khuất sau những con dốc chập chùng. Lại thêm đợt áp thấp nhiệt đới khiến cho mưa cứ lúc rả rích , cứ ào ào rồi lại rả rích suốt càng tăng thêm sự hấp dẫn và độ khó của quãng đường cần chinh phục .... Lần này được ngồi xe khủng của bác saigonvw , một người anh rất đáng mến và thực sự đáng khâm phục về sự hiểu biết về xe cổ và bây giờ là món "độ xe" để ọp roát :p ....
Check in phát
3892566345_3332de69d9_b.jpg


Sự khó khăn đầu tiên đã diễn ra , xe bác saigonvw mắc kẹt giữa dòng suối đang chảy xiết

3892472773_e363ce5771_b.jpg



Lúc này em vừa mạo hiểm leo ra khỏi xe bằng đường hạ kính vì xe sắp lật
15.gif
... thiệt là cảm giác ...

p/s : e xin phép đi ngủ lấy sức sau ngày băng rừng và ngủ rừng :D . Bác taigia và bác saigonvw xin cho thêm cảm tưởng nhé :p . Em sẽ quay lại ngay thôi :D



 
Last edited by a moderator:
Hạng C
11/11/05
986
12
18
59
He he - Tớ cũng vừa về tới nhà, may quá hôm nay mà còn ở trỏng thì chắc tháng sau mới về được:D
 
Hạng C
14/4/07
727
1.165
93
Hình đẹp quá
080402cool_prv.gif
tiếp đi máy bác ơi. em nhìn mà thèm
 
Hạng D
28/7/08
2.284
3.715
113
Ủa, sao lên núi mà em thấy nhiều bác mặc áo phao? sợ lũ quét?
39.gif
 
Hạng F
7/8/06
8.676
1.513
113
Nhìn đội hình hoành tráng quá!!
Tiếp hình nữa đi các bác.
 
Hạng B2
15/6/09
228
1
0
47
Nhất các bác rùi
080402cool_prv.gif
. Em bận việc quá nên không đi được. Càng nhìn càng tủi thân. Hẹn lần sau quyết tâm đi mới được.