Chủ đề tương tự
Có 1 lần em khởi hành đi Tịnh Biên lúc 12 giờ đêm, đến nơi là 8g sáng ngày hôm sau, làm việc xong cũng khoảng 3 giờ chiều, bắt đầu cuốc về lại Sài Gòn. Đến đầu cao tốc cũng khoảng tầm 9 - 10 tối thì buồn ngủ nhíu mắt luôn.
Lúc đó em tính tấp vào lề nhưng nghĩ nếu nằm trên cao tốc tối thui thì cũng chết nên đành chọn phương án hạ hết kính, đốt điếu thuốc, chạy nhanh nhất có thể. Vậy chứ cũng có mấy đoạn bị lơ mơ, không tỉnh táo. Dự định chạy đến đoạn mà xe hay dừng để xả nước để ngủ một chút, khi chạy đến đó thì lại hết buồn ngủ.
Lúc đó em tính tấp vào lề nhưng nghĩ nếu nằm trên cao tốc tối thui thì cũng chết nên đành chọn phương án hạ hết kính, đốt điếu thuốc, chạy nhanh nhất có thể. Vậy chứ cũng có mấy đoạn bị lơ mơ, không tỉnh táo. Dự định chạy đến đoạn mà xe hay dừng để xả nước để ngủ một chút, khi chạy đến đó thì lại hết buồn ngủ.
Nguy thật!Có 1 lần em khởi hành đi Tịnh Biên lúc 12 giờ đêm, đến nơi là 8g sáng ngày hôm sau, làm việc xong cũng khoảng 3 giờ chiều, bắt đầu cuốc về lại Sài Gòn. Đến đầu cao tốc cũng khoảng tầm 9 - 10 tối thì buồn ngủ nhíu mắt luôn.
Lúc đó em tính tấp vào lề nhưng nghĩ nếu nằm trên cao tốc tối thui thì cũng chết nên đành chọn phương án hạ hết kính, đốt điếu thuốc, chạy nhanh nhất có thể. Vậy chứ cũng có mấy đoạn bị lơ mơ, không tỉnh táo. Dự định chạy đến đoạn mà xe hay dừng để xả nước để ngủ một chút, khi chạy đến đó thì lại hết buồn ngủ.
Phát hiện ra và tránh xa, mừng cho bác.Buồn ngủ hay quá chén ??
Gap truong hop nay minh phai giu khoan cach an toan va luon chuan bi su li tinh huong . Chay thay ghe qua .