Nếu xóm bác đoàn kết thì sẽ giải quyết được, cứ gửi đơn thưa liên tục, canh những lúc ubp va cap chấm thi đua mà gửi thì sẽ được chú ý nhanh hơn, ví dụ như giờ gửi là hợp lý vì sắp đại hội ĐảngSory mấy bác, Em xin phép dm 1 cái rồi kể bác nghe.
Nhà em trước đây xe container 20 feet vào ngọt và bao quay đầu. Giờ cái chợ chồm hổm dân tứ phương đứng ngồi la liệt, xe tải chở vlxd thì nó né, xe con thì nó ngồi nhìn ai kẹt thì mặc kệ. Em chỉ mới 2 lần dừng xe trước cửa nhà em dù là em lấy nó về hơn 1 năm rưỡi.
vậy là em phải đi đường vòng chấp nhận đậu cách nhà em 1 con hẽm và đi bộ vào. Khu này có 2 lối vào. Nhưng 1 lối cũng vướng cái chợ chồm hổm khốn nạn đó chẳng ai đi được ban ngày tới trước 20g.
Nó chỉ còn 1 lối để vào từ đường Đinh Tiên Hoàng. Nhà có đám vui buồn gì cái nó dựng rạp ra coi như tê liệt toàn tập cả khu. Có hôm đám tang nó dựng rạp ra thì mình còn ngậm tức. Đám cúng thất nó cũng dựng rạp làm liệt xe 4b tới hết buổi trưa (ăn xong nó mới dọn rạp). Dm em tức điên người, cái hẽm sao quay đầu xe được, em phải de ngược ra lại chịu trận cho người nhà đi bộ vác đồ mấy trăm met vào nhà.
bây giờ một số người kg biết mắc cỡ hay sao đó
Nhà vợ em hẻm 3m chỉ đi dc 2b và là hẻm cụt.
Bà mẹ VN AH. Nó dựng rạp, kéo bàn rồi để cái bảng "VUI LÒNG ĐI LỐI KHÁC" @@!
DKM em éo biết đi lối nào vô nhà dc.
Em leo lên xe đá đèn (SH ý lên LED) cho chết mọe tụi nó và KHÔNG bấm kèn, lủi zdo luôn, zdô tới đâu dạt qua tới đó.
Pó tay! Thông cảm là nhà mấy ông có đám nhưng cũng phải chừa đường cho bà con đi tới đi lui chớ.
Bà mẹ VN AH. Nó dựng rạp, kéo bàn rồi để cái bảng "VUI LÒNG ĐI LỐI KHÁC" @@!
DKM em éo biết đi lối nào vô nhà dc.
Em leo lên xe đá đèn (SH ý lên LED) cho chết mọe tụi nó và KHÔNG bấm kèn, lủi zdo luôn, zdô tới đâu dạt qua tới đó.
Pó tay! Thông cảm là nhà mấy ông có đám nhưng cũng phải chừa đường cho bà con đi tới đi lui chớ.
Giờ em xin kể chuyện cái xóm em. Khu em hẻm thông từ NCT ra NGT, xe nhà em quay đầu thoải mái, thế mà 1 năm em ức chế và chửi lộn 3, 4 lần vì trong xóm có cái Chùa GT. Chùa làm đám cho cưới hỏi, Phật Đản, Rằm tháng 7, Đoan Ngọ, Giao thừa... là thuê tụi nhà tang lễ đến dựng rạp, dài hơn 20 mét, ngang 4 mét, che gần hết lối đi. Chưa hết, khi khách và phật tử đến dự cả trăm người, dựng xe nữa là bít cái xóm luôn, rồi chùa bật loa bài tụng kinh, hát cải lương, ăn chay nhưng cũng la hét om xòm... Em đã gây lộn và phải họp tổ dân phố vài lần nhưng chùa ko sửa sai vì... làm ăn được. Em cảnh báo với phường nếu cháy thì dân chạy đường nào, mấy ổng cũng im re... Ức thế đó các bác ạ.
Việt Nam mà. Sáng nay em đi ăn sáng trong hẻm, có ông nhà kế bên ung dung dắt xe ra dựng Chắn ngang hẻm (khoảng 3m), rồi ung dung bước vào nhà lấy đồ, chậm rãi, khoan thai, đóng cửa. HẾt 5 phút & 3 chiếc xe máy đứng nhìn ko biết kêu ai.
loại này cũng thường gặp lắm, hẻm SG đã nhỏ, dắt xe máy thì tiện tay để ngang hẻm, chứ ko chịu khó xoay cái xe cho song song, đúng là toàn bọn ko biết ngại là gì.Việt Nam mà. Sáng nay em đi ăn sáng trong hẻm, có ông nhà kế bên ung dung dắt xe ra dựng Chắn ngang hẻm (khoảng 3m), rồi ung dung bước vào nhà lấy đồ, chậm rãi, khoan thai, đóng cửa. HẾt 5 phút & 3 chiếc xe máy đứng nhìn ko biết kêu ai.
Xoay xe song song thì sợ 3s sau nhòm ra mất tiêu đó bácloại này cũng thường gặp lắm, hẻm SG đã nhỏ, dắt xe máy thì tiện tay để ngang hẻm, chứ ko chịu khó xoay cái xe cho song song, đúng là toàn bọn ko biết ngại là gì.
Phải như IS nó quánh bom máy cái đám tổ chức lấn chiếm lề đường như thế này thi hay biết máy, cứ cho ăn tiệc đông vui vào bom nổ đi vài chục mạng cho bỏ cái thói coi đường là nhà