Hạng B1
15/8/17
96
65
18
Kính các Bác. Cho mình hỏi, khi đi từ Mai Chí Thọ rẽ vào Cao tốc LT-GD, do vì đi chung với xe tải, xe bự, xe to con, thỉnh thoảng hay bị mấy xe to con, khổ dài ép rất khó chịu. Không ngường thì nguy hiểm, nhường thì mấy anh sau bóp kèn...Làm sao cho vẹn đôi đường các bác nhỉ?
 
Hạng F
8/7/16
5.097
10.651
113
Kính các Bác. Cho mình hỏi, khi đi từ Mai Chí Thọ rẽ vào Cao tốc LT-GD, do vì đi chung với xe tải, xe bự, xe to con, thỉnh thoảng hay bị mấy xe to con, khổ dài ép rất khó chịu. Không ngường thì nguy hiểm, nhường thì mấy anh sau bóp kèn...Làm sao cho vẹn đôi đường các bác nhỉ?
Bác ở Mai Chí Thọ rẽ phải hay rẽ trái vào đường dẫn cao tốc vậy?
 
Hạng B2
14/5/16
359
472
63
29
Xe nào bóp kén phía sau bác thì bác hạ kính xuống rồi làm theo quy tắc ngon tay giữa thôi bác ạ.

21291612_1291668167622820_2127720473_n.jpg

Giỡn với bác vui thôi, chứ xe cont, xe ben xác nó to gấp mấy lần mình thì mình nên chủ động nhường nó. Mấy xe sau xe nào mà còi inh ỏi thì bác cứ makeno.
Thân!
 
  • Like
Reactions: anhtuanpro
Hạng B1
15/8/17
96
65
18
Rẽ trái để vào ah, vì từ Sg ra. Vì mấy xe to con, xác dài, đi lại uốn éo ổng ẹo, không nhường thì dễ bị tạt đầu lắm ah. Rõ khổ!
 
Hạng F
8/7/16
5.097
10.651
113
Rẽ trái để vào ah, vì từ Sg ra. Vì mấy xe to con, xác dài, đi lại uốn éo ổng ẹo, không nhường thì dễ bị tạt đầu lắm ah. Rõ khổ!
Than thở làm chi bác, tình cảnh nó vậy rồi.
Mình hỏi bác rẽ trái hay phải là vì đi đường này có 2 giải pháp giảm thiểu chung đụng với xe công.
- rẽ trái (từ cầu ngã ba Cát lái vào): nếu bác ngại đi đường ô tô thì bác chuyển vào làn hỗn hợp tới ngã tư LĐC quẹo trái theo đèn tín hiệu giao thông sẽ hạn chế đụng độ với xe công.
- rẽ phải (từ hầm Thủ Thiêm lên): qua ngã ba ĐVC (hoặc từ ngay ngã ba cũng được) bác chuyển vào làn hỗn hợp cũng hạn chế xung đột với xe công.
Ở N3 ĐVC chuyển vào làn hỗn hợp đi sao cho đúng luật chắc bác hay đi thì khỏi phải nói bác nhỉ.
Có thể các bác khác có cách đi tiện hơn nhưng mình thì hay đi vậy chia sẻ với bác.
Chúc bác vui, chạy xe thoải mái.
 
  • Like
Reactions: ngotpro
Hạng F
8/7/16
5.097
10.651
113
Khó nói lắm, tùi cơ mà ứng biến thôi.
Bác chủ ngại xe công chạy vào làn hỗn hợp không có xe công cho bớt ngại.
Mà bác chủ chạy xe sao chứ mình chạy xe đường này nhiều lắm mà chưa thấy bị nhá đèn, bấm còi thúc đít bao giờ. Hay là các bác tài thấy mình xe biển số tỉnh không thèm chấp? He he, xe biển số tỉnh thế mà lại hay được các bác tài SG thương tình. Cám ơn các bác tài SG nha.
 
Hạng B1
15/8/17
96
65
18
Uhm, bác Nghĩa Bình nói tùy cơ ứng biến có lẽ hay đó ah. Có khi mình chạy vào làn hỗn hợp, thì bị tắc đường, có khi chạy theo mấy xe khách như PT, TB tuyến Đà lạt và cả tuyến Vũng Tàu thì không đủ "lì" ép xe gắn máy. Mình thấy cái nút "giao" này vẫn chưa "thông" lắm ah.
 
Hạng B2
15/9/15
141
576
93
Đứa nào bóp còi bác cứ thong thả đạp phanh rồi chuyển số de. Ông bóp còi nhìn đèn de sáng chắc đái ra cả quần tay bóp còi liên tục tin tin tin tin. Lúc này bác chuyển số D đi tiếp thôi, trước khi đi nhớ đá gạt nước phía sau chào người ta tiếng.
 
  • Like
Reactions: dầu giây