Em mới có dịp đi Đà Lạt về, lúc đi theo lộ trình cao tốc SG-LT, DT 769 - QL 20. Nhìn chung OK, khúc cao tốc thì khỏi nói, DT 769 đoạn từ QL51 đến ngã 4 Dầu Giây ngon, chưa có biển báo nhưng chạy 50km/h là phê rồi. QL 20 đã sửa, tuy không ngon ngọt nhưng so với tháng 9/2013 phải gọi là quá ổn. Gần đèo Bảo Lộc có 1 đoạn làm chưa xong nhưng nói chung không phải vấn đề đáng quan tâm.
Lúc về em đi DT 766-713-QL56 - HL10 - cao tốc LT-SG. Do nhiều bác khen nên em muốn đi thử. Đi về rồi kết luận của em là tuyệt đối tránh không nên đi cung đường này. Từ QL 20 rẽ trái vào DT 713, đoạn thuộc ranh giới Đồng Nai những ổ gà đã được sửa hết, đi rất ổn. Đến ranh giới Bình Thuận (vẫn trên DT 713) thì phải gọi là kinh hoàng. Dù đã có bác cảnh báo là đường hơi xấu, chỉ khoảng 10km nhưng em đi mới thấy rằng đường quá xấu và dài hơn nhiều ước tính khoảng 20km hơn đến tận hết chân đèo Tà Pứa khúc giao với DT 766. Trước đây thì chỉ hơi xấu dưới dạng ổ gà ổ voi còn bây giờ phải gọi là toàn bộ mặt đường bị lồi đá xanh lên. Em đi nhích từng tí một khoảng 1 km/h mà xe còn xóc tưng lên đủ để các bác hiểu nó kinh như thế nào. Rất tiếc lúc đó em tập trung lái xe vì sợ nổ vỏ không chụp hình được. Đoạn xấu kéo rất dài chứ không chỉ khoảng vài km.