Bác sĩ võ đoán quá nghenNó đó Bác, chay đường này phải cảnh giác.
Bây giờ đi DL kiểu gì thì cũng dính mấy đoạn sữa chữa. Tà Pứa thì từ ổ gà đến ổ trâu, đi Tánh Linh-Võ Xu ra BL thì bị 10km trước khi ra BL có thể nói ổ Khủng Long, đoạn trên thì dính khúc Di Linh, nếu đi ra Phan Rang lên Song Pha _ Dran thì dính khúc Phan Thiết-Phan Rang. Theo e thì đi Cao Tốc - QL 20 là ổn nhất tại thời điểm này. Nếu đi liên tục, đúng tốc 50-60-80 và đường thoáng thì cỡ 6 tiếng là tới.
em đã tới đà lạt. đoạn bảo lộc - di linh sửa toàn tập. sedan đi vẫn vô tư nhé. nhìu đoạn sửa 1 chiều, các xe chạy vào chiều còn lại nên nhìu lúc xe em bị ép xuống lề.
Để ý ở các khúc dốc sẽ có chim mồi nha bác, xe tải leo dốc ì ạch, sẽ có 1 em bon bon băng qua, bác mà theo là ăn chưởng ngay. Bắt đầu từ Gia Kiệm đổ lên tới Bảo Lộc.Chúc bác và gia đình có 1 chuyến đi vui vẻ 
Lạnh thế nào bác, phải mặc áo ấm không? Mốt e dzọt lên Đà Lạt nè.Em mới lên DL hôm thứ 6 (em mới đi hồi 28/4), đoạn Di Linh cũng vậy, có cảm giác là đoạn mở rộng nó làm dài hơn, nên đường bụi nhiều hơn, hôm đi mưa rất lớn.
Trời DL tối nay lạnh, rất thích.
vào dây xem đi BácLạnh thế nào bác, phải mặc áo ấm không? Mốt e dzọt lên Đà Lạt nè.
https://www.otosaigon.com/threads/nao-ta-cung-off-dalat-mong-mo.8668671/
mời mấy Bác ghé sang đây ah:
https://www.otosaigon.com/threads/nao-ta-cung-off-dalat-mong-mo.8668671/
https://www.otosaigon.com/threads/nao-ta-cung-off-dalat-mong-mo.8668671/
Lạnh như này bác ạ: Trưa nóng sôi, chiều mưa lạnh "tê tái", ngủ ko máy lạnh vẫn phê phê.Lạnh thế nào bác, phải mặc áo ấm không? Mốt e dzọt lên Đà Lạt nè.
Đoạn Phan Thiết - Phan Rang ngon lắm rồi nhe Bác. Đèo Song Pha cũng ngon lắm, nhưng hết Đèo thì nên đi theo hướng finom, đừng đi đèo D'ran đường nhỏ mà xấu . Em mới đi Phan Rang-ĐàLat về trưa nayBây giờ đi DL kiểu gì thì cũng dính mấy đoạn sữa chữa. Tà Pứa thì từ ổ gà đến ổ trâu, đi Tánh Linh-Võ Xu ra BL thì bị 10km trước khi ra BL có thể nói ổ Khủng Long, đoạn trên thì dính khúc Di Linh, nếu đi ra Phan Rang lên Song Pha _ Dran thì dính khúc Phan Thiết-Phan Rang. Theo e thì đi Cao Tốc - QL 20 là ổn nhất tại thời điểm này. Nếu đi liên tục, đúng tốc 50-60-80 và đường thoáng thì cỡ 6 tiếng là tới.
Em lại mới từ ĐL về SG ngày hôm qua 8/6, đoạn Di Linh vẫn còn xấu (đo khoảng 30 km), trời DL đẹp sáng sớm lạnh, tối cũng lạnh vừa đủ để mặc áo gió, trưa vẫn nắng rắt, mùa hè xe du lịch khá đông. nhất là khu NKKN, rất ồn, bác nào đi gia đình thì né khu này ra nhé.