e về trước Bác 1 ngày, nói chung đường đẹp chỉ có đoạn DL - BL thôi. Mấy Bác về cẩn thận Định quán vì khi e về thấy mấy xe bị bắt tại rừng cao su nhiều lắm (chắc bị bắt lấn vạch ở thị trấn hoặc chạy quá tốc độ) xxx nhận bộ đàm bắt xe.Em lại mới từ ĐL về SG ngày hôm qua 8/6, đoạn Di Linh vẫn còn xấu (đo khoảng 30 km), trời DL đẹp sáng sớm lạnh, tối cũng lạnh vừa đủ để mặc áo gió, trưa vẫn nắng rắt, mùa hè xe du lịch khá đông. nhất là khu NKKN, rất ồn, bác nào đi gia đình thì né khu này ra nhé.
Mấy Bác lên CT Liên khương cẩn thận lane trong có ổ gà nha.