Mình đi một lần cách đây hơn một năm,
SG- CT-ra cao tốc, xuống tại Tân An - QL 62 - TL 844 cung này đường đẹp nhưng hơi hẹp, nguyên đoạn TL 844 đường vắng, dân thưa thớt, có một mình mình chạy nên hơn ớn, chỉ sợ có gì không biết kêu ai luôn.
Sài Gòn - Tràm Chim mình đi chậm nên mất khoảng 3 giờ 45'. Bác tới Tràm Chim thuê xuồng vào chơi và ăn trưa trong đó luôn, ngủ nghỉ thì theo mình bác chạy qua Châu Đốc (khoảng hơn một giờ chạy xe), sáng hôm sau đi chơi ở CĐ xong rồi về.
SG- CT-ra cao tốc, xuống tại Tân An - QL 62 - TL 844 cung này đường đẹp nhưng hơi hẹp, nguyên đoạn TL 844 đường vắng, dân thưa thớt, có một mình mình chạy nên hơn ớn, chỉ sợ có gì không biết kêu ai luôn.
Sài Gòn - Tràm Chim mình đi chậm nên mất khoảng 3 giờ 45'. Bác tới Tràm Chim thuê xuồng vào chơi và ăn trưa trong đó luôn, ngủ nghỉ thì theo mình bác chạy qua Châu Đốc (khoảng hơn một giờ chạy xe), sáng hôm sau đi chơi ở CĐ xong rồi về.
Em nói thêm
Ra cao tốc Trung Lương, tới Tân An bác xuống cao tốc, trả phí xong thì rẽ trái theo QL 62 - TL 844 cung này đường đẹp mơ màng. Giữa đường có chợ chim chuột, có thể dừng giải lao và tham quan 10 phút.
Qua khỏi đó đi thêm 1 đoạn sẽ thấy nhiều quán cơm dọc đường, bác tìm quán Như Quỳnh (bên tay trái theo chiều đi). Cơm ngon bổ rẻ, toàn cá đồng, ngày nào người ta bắt được cá gì thì bán cá đó. Tính theo đầu người, nên món kêu thoải mái. Cá trèn chiên, canh chua cá ngát, cá rô kho, khô cá lóc, cá sặc muối xả chiên, ... Thèm quá.
Ăn xong bác đi tiếp chừng 5-10km là tới ngả 3 giữa QL62 và N2. Bác đi theo hướng bên phải vô Tân Thạnh.
Khúc này hơi khó, bác để ý chút. Tới Tân Thạnh, có 1 cái vòng xoay thì bác quẹo phải, đi cuối đường nó là đường Hùng Vương, rẻ trái rồi cứ đi dọc theo con kênh đó. Cứ đi miết là tới thôi.
Đường vắng, đẹp, bác canh tốc độ cho phép mà đi, em nhớ hình như là 60km/h.
Người già hay trẻ em gì đi vô tư. Quan trọng là bác cứ đi đúng tốc, nhìn ngắm cảnh đẹp. Dọc đường có thể dừng chụp hình cảnh đồng lúa rất đẹp.
Tới Tràm Chim thì bác tự xử khúc sau cho nó thú vị nhé.
Nếu thích thì đi tiếp nữa sẽ qua được Hồng Ngự và Tân Hồng - Đồng Tháp.
Chúc bác có chuyến đi vui.
Ra cao tốc Trung Lương, tới Tân An bác xuống cao tốc, trả phí xong thì rẽ trái theo QL 62 - TL 844 cung này đường đẹp mơ màng. Giữa đường có chợ chim chuột, có thể dừng giải lao và tham quan 10 phút.
Qua khỏi đó đi thêm 1 đoạn sẽ thấy nhiều quán cơm dọc đường, bác tìm quán Như Quỳnh (bên tay trái theo chiều đi). Cơm ngon bổ rẻ, toàn cá đồng, ngày nào người ta bắt được cá gì thì bán cá đó. Tính theo đầu người, nên món kêu thoải mái. Cá trèn chiên, canh chua cá ngát, cá rô kho, khô cá lóc, cá sặc muối xả chiên, ... Thèm quá.
Ăn xong bác đi tiếp chừng 5-10km là tới ngả 3 giữa QL62 và N2. Bác đi theo hướng bên phải vô Tân Thạnh.
Khúc này hơi khó, bác để ý chút. Tới Tân Thạnh, có 1 cái vòng xoay thì bác quẹo phải, đi cuối đường nó là đường Hùng Vương, rẻ trái rồi cứ đi dọc theo con kênh đó. Cứ đi miết là tới thôi.
Đường vắng, đẹp, bác canh tốc độ cho phép mà đi, em nhớ hình như là 60km/h.
Người già hay trẻ em gì đi vô tư. Quan trọng là bác cứ đi đúng tốc, nhìn ngắm cảnh đẹp. Dọc đường có thể dừng chụp hình cảnh đồng lúa rất đẹp.
Tới Tràm Chim thì bác tự xử khúc sau cho nó thú vị nhé.
Nếu thích thì đi tiếp nữa sẽ qua được Hồng Ngự và Tân Hồng - Đồng Tháp.
Chúc bác có chuyến đi vui.
Chỉnh sửa cuối:
anh cho hỏi đường này ăn sáng ở đâu ngon và món gì hay nên ăn ở SG ? Cám ơn anh.Em nói thêm
Ra cao tốc Trung Lương, tới Tân An bác xuống cao tốc, trả phí xong thì rẽ trái theo QL 62 - TL 844 cung này đường đẹp mơ màng. Giữa đường có chợ chim chuột, có thể dừng giải lao và tham quan 10 phút.
Qua khỏi đó đi thêm 1 đoạn sẽ thấy nhiều quán cơm dọc đường, bác tìm quán Như Quỳnh (bên tay trái theo chiều đi). Cơm ngon bổ rẻ, toàn cá đồng, ngày nào người ta bắt được cá gì thì bán cá đó. Tính theo đầu người, nên món kêu thoải mái. Cá trèn chiên, canh chua cá ngát, cá rô kho, khô cá lóc, cá sặc muối xả chiên, ... Thèm quá.
Ăn xong bác đi tiếp chừng 5-10km là tới ngả 3 giữa QL62 và N2. Bác đi theo hướng bên phải vô Tân Thạnh.
Khúc này hơi khó, bác để ý chút. Tới Tân Thạnh, có 1 cái vòng xoay thì bác quẹo phải, đi cuối đường nó là đường Hùng Vương, rẻ trái rồi cứ đi dọc theo con kênh đó. Cứ đi miết là tới thôi.
Đường vắng, đẹp, bác canh tốc độ cho phép mà đi, em nhớ hình như là 60km/h.
Người già hay trẻ em gì đi vô tư. Quan trọng là bác cứ đi đúng tốc, nhìn ngắm cảnh đẹp. Dọc đường có thể dừng chụp hình cảnh đồng lúa rất đẹp.
Tới Tràm Chim thì bác tự xử khúc sau cho nó thú vị nhé.
Nếu thích thì đi tiếp nữa sẽ qua được Hồng Ngự và Tân Hồng - Đồng Tháp.
Chúc bác có chuyến đi vui.
ai zậy ? tối ngủ đâu hẹn giao lyMình cũng đi, nhưng không xuất phát từ SG, hẹn gặp anh
(nghe nói 843 dễ đi hơn 844)
An ở sg nhen
anh cho hỏi đường này ăn sáng ở đâu ngon và món gì hay nên ăn ở SG ? Cám ơn anh.
Muốn ăn ngon phải chịu khó chút nha Bác.anh cho hỏi đường này ăn sáng ở đâu ngon và món gì hay nên ăn ở SG ? Cám ơn anh.
Ra khỏi thu phí Tân An, thay vì rẽ trái đi tiếp thì Bác rẽ phải hướng vô Tân An. Tới ngã 4 (nó là đường tránh Tân An cũ) bác rẽ trái hướng ra lại QL1. Đi đến vòng xoay đài liệt sỹ, ngay quảng trường mới thì rẽ phải hướng vô thành phố Tân An. Vừa rẽ vào bác nhìn bên kia đường sẽ thấy hủ tiếu Mười Tân, nhưng bác phải đi xuống chút mới có chổ quay đầu. Tới quán (xe đậu vô tư) gọi 1 tô hủ tiếu bột lọc (hay hủ tiếu dai) là đã cuộc đời.
Ăn xong thì quay lại đường cũ đi tiếp hành trình thôi.
Tổng đoạn đường ra vô khoảng 7-8km gì đó.
Chúc Bác vui.