Chào các bác,
Chả là cuối tuần này em sẽ chạy xe từ Bình Dương đi Kontum để đón Bà xã và Bé nhà em (2 tháng tuổi) để cả nhà đoàn tụ.
Nhưng em chưa từng tự chạy xe oto trên cung đường này bao giờ, trước giờ chỉ toàn lên xe khách và nằm ngủ chờ tới nơi thôi.
Nên em nhờ các bác tư vấn giúp em mấy vấn đề:
1. Cần phải kiểm tra xe như thế nào cho chuyến hành trình dài 1200km (đi và về) này ạ? Có cần phải vào Hãng để họ kiểm tra giúp?
2. Đường đi từ Bình Dương đến Kontum cần phải lưu ý những vấn đề gì, ví dụ như các trạm hay bắn tốc độ, các nơi có "bẫy", xe "chim mồi", tốc độ chạy, ăn nghỉ dọc đường, v.v...
3. Nếu xe em hư dọc đường thì có gara nào hay số hotline nào hay có bác nào sinh hoạt trên diễn đàn giúp đỡ không ạ.
4. Do bé nhà em chỉ mới 2 tháng tuổi, em thiết kế cái chỗ nằm cho bé như hình bên dưới, các bác có thấy ổn áp không ạ? Nhờ các bác góp ý nhé (lượt đi em đi với Ba em, lượt về thêm Bà xã + Mẹ vợ + Bé nữa, tất thảy là 5 người).
Em xin chân thành cảm ơn các bác.
Bước 1: Em lấy cái gối chèn ở chỗ để chân để tăng không gian cho bé nằm. Và em lấy 2 cái nệm (1 cái dày, 1 cái mỏng hơn, do ghế Civic 2010 bị dốc về phía sau) để đặt vào cho phẳng, không bị dốc về phía sau:
Sau đó em lấy 1 cái mặt gỗ đặt lên để tạo độ phẳng, giúp cho bé nằm thẳng lưng:
Và cuối cùng là lấy 1 cái chăn dày phủ lên để tạo độ êm ái cho bé, và thêm gối kê đầu. Bà xã và Mẹ vợ sẽ ngồi ở 2 bên bé để trông chừng bé: