Hạng B2
16/4/15
219
283
63
66
Nếu bắt buộc đi xe thì bác cũng chạy chậm thôi, 5-60km thì đâu càn quan tâm bắn tốc độ.
PS: bác kiếm cái chậu tắm em bé, cố định cái chậu cho chắc rồi lót dầy vào để đặt con vào trong. Chứ để nằm không vậy sợ bé lăn hoặc dịch chuyển khi xe dằn xóc. Quan trọng là ohari cố định chỗ nằm cho con thật chắc.
Em nghe bé 2 tháng mà đi xa vậy còn xót, ko biết nhà bác ra sao.

Em cũng xót lắm bác ạ, và em đang tính thêm phương án đi máy bay TP.HCM - Pleiku, rồi từ sân bay Pleiku bắt taxi 60km về Kontum nữa.
:3dcuoigif: Bác gập 1 ghế sau xuống, đặt tấm nệm ở cốp xe cho bằng mặt với lưng ghế. Bé nằm dọc, chân thò vào cốp xe

Civic 2010 không gập ghế lại được bác ạ.
 
Hạng B2
16/4/15
219
283
63
66
Mùa này đi thì mưa gió, sương mù nhiều,có đoạn tầm nhìn chỉ dc 10 m nếu trời mưa thôi,lau rồi ko đi k biết đường khúc đắc lack sủa chưa ,luc trc di toàn là ỏ voi do xe chỏ gỗ phá nát. nên chuản bị thêm đèn pin màu vàng nếu đi đêm hay chiều tối ko thấy đường do sương mù thì 1 ng đi trc dẫn dg cho xe.

Mang theo áo mua va dù nữa. Có 2 tài thì càng tốt & an toàn. Xăng luôn đổ đầy bình vi nếu đi ban đêm ,nhiều cây xăng nó nghỉ. 4 vỏ xe bơm đủ hơi và nên kiểm tra lại 4 vỏ có dính đinh hay đá không (nếu có ta có thể chủ động kiếm chổ vá trước) trc khi lên đường ( sau khi ăn cơm ( kiếm quán nào xe tải dg dài ăn nhiều là quán bán ngon ) hay dừng lại nghĩ ). Vỏ xe cua phải còn ngon & đủ hơi . Lần mình đi,xe bi bể ,nổ vỏ k chổ vá, phải chấp nhận cho chổ vá xe lấy búa đục lấy mâm lấy vỏ ra vá ( dường này hiếm chổ có máy tháo vỏ xe du lich ).

Đường giờ ngon hết rồi bác ạ. Em đi xe giường nằm, nằm ở trên mà vẫn êm bác ạ.
 
  • Like
Reactions: Hunter680
Hạng B2
16/4/15
219
283
63
66
Tình hình "bẫy", "chim mồi" trên cung đường này ra sao các bác ơi..
 
Hạng D
11/8/15
1.617
1.665
113
Mua cái ghế em bé cho nằm vào a, đường xa dằn sóc thế sao mà yên tâm chạy
 
  • Like
Reactions: hibiki
Hạng D
13/11/15
1.741
3.980
113
Nghe đi thì thích thặt, tuy nhiên yếu tố an toàn cho gia đình được đặt lên hàng đầu nhưng có vẻ chưa an tâm lắm.

Thứ nhất, Tài chưa có kinh nghiệm chạy đường dài, chạy cung đường sắp đi.
Thứ hai, Sức khỏe của Mẹ và Bé không được đảm bảo khi đi đoạn đường xa như vậy, Bé 2 tuổi phải bú, ị , vệ sinh nhiều lần trong ngày, hay khóc khi khó chịu, như vậy làm tài xế phân tâm rất khó để lái xe an toàn.

Civic tối đa chở 5 người, tuy nhiên thoải mái nhất thật ra ngồi 3-4 người là tốt nhất, chất 5 người và đi đoạn đường xa như vậy thì rất mệt.

Theo em thì em để Mẹ và Bé đi Máy bay, đáp xuống đâu thì em lái máy bay bà già đến đó đón về.
 
  • Like
Reactions: hibiki
Hạng D
1/11/09
3.151
2.179
113
38
Bình Dương
Đường thì rất dễ đi.
Biển báo thì rất rõ ràng.
Em mới đi cuối tháng 7/2016, bác cứ chạy theo biển báo, vạch sơn, vượt trái chú ý biển báo cấm vượt + vạch sơn.
Hạn chế nhất chạy đêm.
Đi xe như thế thì em có thể cho mượn cái ghế dành cho trẻ em dưới 2 tuổi, lúc trước em mua trên amazon cho thằng ku nhà em. Con em đi Vũng Tàu lúc còn nhỏ, nằm thường xuyên, giờ 5 tuổi rồi nên em đang cất kho.
Em sẽ về tìm lại nguyên bộ: đế, nôi, che nôi.
Em ở TDM, bác có thể liên hệ em số đt sau: 0968 61 94 96
Sẵn em cho mượn luôn bộ cứu hộ (đây câu bình, bơm điện, bảng phản quang, đèn pin).

Chuyến này em vừa đi về:
https://www.otosaigon.com/threads/hanh-trinh-2-300km-bd-quy-nhon-da-nang-hue-bmt-bd.8746278/
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
18/1/11
511
814
93
Đồng ý với Pac
còn nhỏ quá không nên đi xe với khỏang đường xa.
Khong biết Kumtum có gần BMT không - nếu gần thì nên mua vé máy bay từ BMT về SG.


Tìm phương án khác đi bác, tay nghề bác non choẹt yếu xìu mà mạo hiểm chở con 2 tháng + cả gia đình người già phụ nữ đi qua 4 tỉnh miền núi thì... không ổn tí nào!
 
  • Like
Reactions: hibiki
Hạng B2
5/12/15
476
1.052
93
Thủ Đức
www.beeteamvn.com
Phương án tối ưu: bay lên Pleiku rồi đưa con vào bằng máy bay. Pleiku cách Komtum có 45km và đường Hồ Chí Minh hiện tại đẹp hơn cao tốc cứ yên tâm mà đi, bên cạnh đó sân bay Pleiku đã nâng cấp toàn bay Airbus 321 nên khỏi lo mệt, nếu bác lo đi taxi nó không an toàn thì pm em em nhắn cho xe người quen chạy cẩn thận hơn. Em quê Pleiku đây.

Phương án chạy xe lên Komtum: không an toàn, không nên, khổ con, khổ vợ. Nói chung bỏ ý định đó đi bác. Em tưởng bác đi phượt hay đi chơi thì hướng dẫn được. Bác tưởng tượng vậy nhé: đang đi phải thắng gấp 1 phát thôi thì con đi đường con, mẹ đi đường mẹ nhé.
 
Hạng B2
16/4/15
219
283
63
66
Đường thì rất dễ đi.
Biển báo thì rất rõ ràng.
Em mới đi cuối tháng 7/2016, bác cứ chạy theo biển báo, vạch sơn, vượt trái chú ý biển báo cấm vượt + vạch sơn.
Hạn chế nhất chạy đêm.
Đi xe như thế thì em có thể cho mượn cái ghế dành cho trẻ em dưới 2 tuổi, lúc trước em mua trên amazon cho thằng ku nhà em. Con em đi Vũng Tàu lúc còn nhỏ, nằm thường xuyên, giờ 5 tuổi rồi nên em đang cất kho.
Em sẽ về tìm lại nguyên bộ: đế, nôi, che nôi.
Em ở TDM, bác có thể liên hệ em số đt sau: 0968 61 94 96
Sẵn em cho mượn luôn bộ cứu hộ (đây câu bình, bơm điện, bảng phản quang, đèn pin).

Chuyến này em vừa đi về:
https://www.otosaigon.com/threads/hanh-trinh-2-300km-bd-quy-nhon-da-nang-hue-bmt-bd.8746278/

Rất cảm ơn bác @tranhthienminh.
Em đã lưu số bác, nếu được em sẽ nhờ bác giúp đỡ nhé.
 
  • Like
Reactions: tranthienminh