Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Pretty Lady nói:Đúng là " Chưa đi chưa biết Bà Nà
Đi rồi mới biết ở nhà còn hơn"
Sau một chuyến Bà Nà E chán đến tậng cổ với các lý do sau:
- Nhân viên phục vụ từ cáp, lễ tân đến nhà hàng đều tệ cứ như là mình đi xin vậy
- Phòng thì vừa củ vừa dơ, E ở sup của indochine.
- Trò chơi thì ít, dở k bằng 1/5 vinpear. Nói là vé cáp bao trò chơi nhưng hầu hết là tốn tiền chỉ được free những trò như đu quay, khu liên hoàn, xe đụng .. Chưa được 10 trò.
E và ox có đi Bà Nà từ hồi chủ củ cũng chán nghĩ thay đổi nào là cáp là tiêu chuẩn 3,4 sao thì sẽ khác ai dè chỉ khác mỗi tiền T_T t
=> Trò chơi thua vinpearl, khách sạn và mức độ lãng mạng thì thua Đà Lạt. Chán