Chủ đề tương tự
Bác này là thổ dân ở đây mà hỏi câu này quá thừa bởi từ Q1, Q3 vào khu này có 3 cái cầu và các vướng mắc thì bác liệt kê hết rồi. Tuy nhiên, em cũng là "người dân tộc" ở đây cũng nêu vài cách của em để bác tham khảo :
1. Đi bằng xe máy (cái này thì vô tư vì rẽ trái từ ĐTH vào Vũ Huy Tấn (VHT) không cấm hoặc qua cầu sắt Trần Khánh Dư cũng dễ dàng).
2. Đi bằng ô tô (tất nhiên em nghĩ bác hỏi theo tình huống này), bác có thể đi lối cầu bông xuôi qua ngã ba ĐTH-VHT khoảng 150m và 300m là được phép quay đầu khi đó bác lộn ngược lại rồi rẽ phải vào VHT. Cách này hình như các bác OS "tuân thủ luật pháp" cũng đã khuyên dùng. Còn em, nói thật với bác là mắt trước mắt sau nếu đường vắng, không có xxx là em rẽ trái luôn ngay ngã ba ĐTH-VHT (ngay tối hôm qua em cũng áp dụng... hehe), còn qua cầu sắt Trần khánh Dư thì em cũng thường xuyên đu theo các bác taxi đi ngược chiều 1 đoạn... (em thấy xxx phân luồng củ chuối nhất là đoạn cầu sắt này, toàn "tạo điều kiên" để công dân mẫu mực như em vi phạm PL...
).
1. Đi bằng xe máy (cái này thì vô tư vì rẽ trái từ ĐTH vào Vũ Huy Tấn (VHT) không cấm hoặc qua cầu sắt Trần Khánh Dư cũng dễ dàng).
2. Đi bằng ô tô (tất nhiên em nghĩ bác hỏi theo tình huống này), bác có thể đi lối cầu bông xuôi qua ngã ba ĐTH-VHT khoảng 150m và 300m là được phép quay đầu khi đó bác lộn ngược lại rồi rẽ phải vào VHT. Cách này hình như các bác OS "tuân thủ luật pháp" cũng đã khuyên dùng. Còn em, nói thật với bác là mắt trước mắt sau nếu đường vắng, không có xxx là em rẽ trái luôn ngay ngã ba ĐTH-VHT (ngay tối hôm qua em cũng áp dụng... hehe), còn qua cầu sắt Trần khánh Dư thì em cũng thường xuyên đu theo các bác taxi đi ngược chiều 1 đoạn... (em thấy xxx phân luồng củ chuối nhất là đoạn cầu sắt này, toàn "tạo điều kiên" để công dân mẫu mực như em vi phạm PL...

Đường ngắn hơn thì bác đi ngược chiều thôi vì dạo này có cái lô cốt ngay cầu fe
Mính hay uống cafe ngay c/chu MN đó bác, quán 111. bữa nào làm ly
Mính hay uống cafe ngay c/chu MN đó bác, quán 111. bữa nào làm ly
bxtien nói:Bác này là thổ dân ở đây mà hỏi câu này quá thừa bởi từ Q1, Q3 vào khu này có 3 cái cầu và các vướng mắc thì bác liệt kê hết rồi. Tuy nhiên, em cũng là "người dân tộc" ở đây cũng nêu vài cách của em để bác tham khảo :
1. Đi bằng xe máy (cái này thì vô tư vì rẽ trái từ ĐTH vào Vũ Huy Tấn (VHT) không cấm hoặc qua cầu sắt Trần Khánh Dư cũng dễ dàng).
2. Đi bằng ô tô (tất nhiên em nghĩ bác hỏi theo tình huống này), bác có thể đi lối cầu bông xuôi qua ngã ba ĐTH-VHT khoảng 150m và 300m là được phép quay đầu khi đó bác lộn ngược lại rồi rẽ phải vào VHT. Cách này hình như các bác OS "tuân thủ luật pháp" cũng đã khuyên dùng. Còn em, nói thật với bác là mắt trước mắt sau nếu đường vắng, không có xxx là em rẽ trái luôn ngay ngã ba ĐTH-VHT (ngay tối hôm qua em cũng áp dụng... hehe), còn qua cầu sắt Trần khánh Dư thì em cũng thường xuyên đu theo các bác taxi đi ngược chiều 1 đoạn... (em thấy xxx phân luồng củ chuối nhất là đoạn cầu sắt này, toàn "tạo điều kiên" để công dân mẫu mực như em vi phạm PL...).![]()
Em đã xem kỹ rồi! Dọc đường ĐTH không có vạch ngắt khoảng để em được phép quay đầu! Em đã vài lần rẽ đại ngay ngã tư VHT-ĐTH, chưa bị vịn, nhưng ko an tâm.
bxtien nói:Bác này là thổ dân ở đây mà hỏi câu này quá thừa bởi từ Q1, Q3 vào khu này có 3 cái cầu và các vướng mắc thì bác liệt kê hết rồi. Tuy nhiên, em cũng là "người dân tộc" ở đây cũng nêu vài cách của em để bác tham khảo :
1. Đi bằng xe máy (cái này thì vô tư vì rẽ trái từ ĐTH vào Vũ Huy Tấn (VHT) không cấm hoặc qua cầu sắt Trần Khánh Dư cũng dễ dàng).
2. Đi bằng ô tô (tất nhiên em nghĩ bác hỏi theo tình huống này), bác có thể đi lối cầu bông xuôi qua ngã ba ĐTH-VHT khoảng 150m và 300m là được phép quay đầu khi đó bác lộn ngược lại rồi rẽ phải vào VHT. Cách này hình như các bác OS "tuân thủ luật pháp" cũng đã khuyên dùng. Còn em, nói thật với bác là mắt trước mắt sau nếu đường vắng, không có xxx là em rẽ trái luôn ngay ngã ba ĐTH-VHT (ngay tối hôm qua em cũng áp dụng... hehe), còn qua cầu sắt Trần khánh Dư thì em cũng thường xuyên đu theo các bác taxi đi ngược chiều 1 đoạn... (em thấy xxx phân luồng củ chuối nhất là đoạn cầu sắt này, toàn "tạo điều kiên" để công dân mẫu mực như em vi phạm PL...).![]()
cám ơn bác. nhưng em liên lạc với bác thế nào đây?
Ngay cổng trường gì gì quên tên đoạn trước bệnh viện Bình Thạnh có cái bản "chổ quay đầu" to chà bá.
hà vũ nói:Ngay cổng trường gì gì quên tên đoạn trước bệnh viện Bình Thạnh có cái bản "chổ quay đầu" to chà bá.
trường Võ Thị Sáu hở bác?
vuthanh02000 nói:Đường ngắn hơn thì bác đi ngược chiều thôi vì dạo này có cái lô cốt ngay cầu fe
Mính hay uống cafe ngay c/chu MN đó bác, quán 111. bữa nào làm ly
Em cũng ở ngay Phan Xích Long, hôm nào các bác cafe thì nhớ gọi em mình làm một quả off mini đi các bác nhé.