Em ghét nhất là đường đông mà các bác đi sau cứ bấm còi xin vượt. Em thề k bao giờ em nhường thậm chí em còn chạy chậm lại.
Thể loại này mình nhẹ gas 10-15 cây chuối trên bờ là ngon.
Kệ mợ tụi nó, hổ báo cáo chồn, mất zdậy!!!
Kệ mợ tụi nó, hổ báo cáo chồn, mất zdậy!!!
em kể các bác kinh nghiệm của em ở đường 3/2, em đi 2b làn giữa hỗn hợp, đường đông có xe 7c chạy sau bóp còi in ỏi, em chạy từ từ ko cho qua, ai ngờ 4b lách vô làn trong 2b vượt qua ép em qua làn 4b bên trái, em tức quá đấm cái vô cái cánh cửa 4b rồi chạy đi, ai ngờ 4b đuổi theo muốn húc vào em, em chạy leo lên lề rồi chui vô hẻm, không ngờ gặp giang hồ ghê quá. Nếu nhường được thì nhường đi bác ạ.
Trính yếu =]]em kể các bác kinh nghiệm của em ở đường 3/2, em đi 2b làn giữa hỗn hợp, đường đông có xe 7c chạy sau bóp còi in ỏi, em chạy từ từ ko cho qua, ai ngờ 4b lách vô làn trong 2b vượt qua ép em qua làn 4b bên trái, em tức quá đấm cái vô cái cánh cửa 4b rồi chạy đi, ai ngờ 4b đuổi theo muốn húc vào em, em chạy leo lên lề rồi chui vô hẻm, không ngờ gặp giang hồ ghê quá. Nếu nhường được thì nhường đi bác ạ.
Em mà bò thì đố thằng nào qua được, bác nhìn kính hậu thấy nó lấy vô mình lấy zdo theo, nól ấy ra mình lấy ra theo. Đi 2b linh động hơn mà bác.
Can bác,lách vô,lách ra thì khg nên.Cứ chạy làn mình,nểu 4b chuyển làn đê vượt thì đó là chuyeejn của họ.Trính yếu =]]
Em mà bò thì đố thằng nào qua được, bác nhìn kính hậu thấy nó lấy vô mình lấy zdo theo, nól ấy ra mình lấy ra theo. Đi 2b linh động hơn mà bác.
Cái thể loại này thì em đi 2b hay 4b cũng ít khi nhường, thường xuyên nhất là bọn taxi, bóp kèn điên cả người
Đọc còm của các bác mà em thấy buồn! Các bác rùa giữa đường rồi chửi họ cáo, chồn...Các bác không vội nhưng ngta vội. Sao các bác không nghĩ vợ họ sắp đẻ, người thân đi viện gấp, con đau ốm cần cấp cứu....mà chỉ biết chửi họ cáo, chồn???
Các bác có khó chịu thì em xin lỗi. Nhưng em không đồng tình với cách nghĩ, làm của các bác.
Các bác có khó chịu thì em xin lỗi. Nhưng em không đồng tình với cách nghĩ, làm của các bác.
e đồng ý với bác. vì e cũng từng chạy thụt mạng vào bv, nhưng e k bấm còi mà e hạ kính xuống xin. còn cái thể loại bấm còi mà k cần nhìn phía trc có trống hay kẹt cứng và loại bấm xin vượt, vượt xong chạy tà tà này e gặp hoài. e xin lỗi bác trc nhưng e cự cũng nhiều lần mấy cái vụ này!Đọc còm của các bác mà em thấy buồn! Các bác rùa giữa đường rồi chửi họ cáo, chồn...Các bác không vội nhưng ngta vội. Sao các bác không nghĩ vợ họ sắp đẻ, người thân đi viện gấp, con đau ốm cần cấp cứu....mà chỉ biết chửi họ cáo, chồn???
Các bác có khó chịu thì em xin lỗi. Nhưng em không đồng tình với cách nghĩ, làm của các bác.