Bác đọc lại chủ đề nha bác, ở đây mọi người đang bàn lúc đường "ĐÔNG" nha bác.
Có lẽ em còn trẻ, tính khí hay gai mắt nên cái thể loại này em ko chịu được.
Như một số topic trước em đã trình bày, nếu bác có đọc sẽ hiểu, em tuyệt đối ko nhịn cái thể loại hổ báo cáo chồn này.
Có một lần em đi cầu Kênh Tẻ khoảng 4h chiều (cách đây khoảng 4 năm), có chiếc "Buổi Sáng kìa" chạy lấn lane 2b, bấm còi tin tin tin.... Em nhìn kiếng hậu thấy vậy liền xả gas, rê thắng y như mọi lần vẫn làm. Nhưng chưa đc 30s bác tài thò đầu ra nói "anh ơi! Cho tui qua, đang chở người nhà đi cấp cứu"
OK! Bồ. Em né qua cho xe đó chạy lên rồi hỏi "bệnh viện nào?" - bác tài: "Bệnh viện Sài Gòn cho gần"
Em vượt lên, lúc này tới lượt em bấm còi, đá pha mở đường cho bác tài chạy hết Q4 vì lúc này đường khá đông xe (nhưng ko đông như bây giờ)
Tính em nó vậy, thấy cướp em đuổi, thấy cờ chớn là em cà chớn, người cần giúp em giúp. Em không phải thể loại tránh sanh một bên cho đỡ mệt thân. Bạn bè em nhiều thằng tính khí cũng như em, có thằng làm CSGT cũng hay hú còi mở đường cho xe cấp cứu như bên Mẽo ý, tiếc là vìlý do nội bộ nên nó ra ngành mở đại lý sữa rồi =]]
Cám ơn bác! Chắc tại em tên Châu nên cũng thuộc loại đầu trau mặt ngựa, cứng đầu khó dạy. Bác thông cảm