Chủ đề tương tự
Thỉnh thoảng em gặp cũng nhá đèn nhắc xe ngược chiều quên bật đèn, đôi khi đi 2B gặp em cũng gõ cửa nhắc nhở. Có lần em quên bật đèn gặp xe ngược chiều họ vẫn nhắc.
Re:Đường Hoà Bình- Cám ơn bác đã nhắc em mở đèn xe
Chúc mừng Bác đở tốn 200k
mit.jacmo84 nói:Tối nay, vì phải xếp đồ lên xe, nên sau khi đề máy xe, em chỉ mở đèn vị trí. Sau khi xếp đồ xong, em đã xuất phát luôn mà quên mở đèn xe.
Em đã chạy qua rất nhiều xe 4b ngược chiều, vậy mà chẳng bác nào nhá pha báo cho em biết hết. Sau đó, đang chạy trên đường Hòa Bình thì có 1 bác đi 2b chạy theo ra hiệu, em hiểu liền. Em nghĩ bác là OSer.
Cám ơn bác nhiều lắm. Dạo này, sao em đãng trí quá.![]()
Chúc mừng Bác đở tốn 200k
Re:Đường Hoà Bình- Cám ơn bác đã nhắc em mở đèn xe
E để nghị nếu trên đường gặp tình trạng này thì đá pha xe ko mở đèn để gây chú ý, rồi tắt mở đèn vài lần để họ thấy lạ thì chắc là họ nhớ thôi ạh. Mấy bác thấy ổn ko ?
E để nghị nếu trên đường gặp tình trạng này thì đá pha xe ko mở đèn để gây chú ý, rồi tắt mở đèn vài lần để họ thấy lạ thì chắc là họ nhớ thôi ạh. Mấy bác thấy ổn ko ?
Re:Đường Hoà Bình- Cám ơn bác đã nhắc em mở đèn xe
Em thấy đi cùng chiều nếu thấy sẽ nhắc dễ hơn đó bác, đi ngược chiều qua rồi không thể nhắc bác kịp thời đc!
Em thấy đi cùng chiều nếu thấy sẽ nhắc dễ hơn đó bác, đi ngược chiều qua rồi không thể nhắc bác kịp thời đc!