đoạn này cấm xe hơi từ lúc 15h đó bác. phải cẩn thận vì nó để bảng ngay gần ngã tư Lê Lợi với đường gì mà em không nhớ tên. chỉ cấm có 1 đoạn ngắn thôi
Lúc đầy ngờ ngợ rồi, không dám chạy vào vì mình biết trước đó cấm, nhưng hôm nay nó mở ra thoáng quá mà nhiều bác chạy vào ào ào mình đu theo hix hix.
Cấm theo giờ nha bác, từ 15-18h. Biển cấm đặt ngay NKHN khúc gần về tới ngã tư giao với Lê Lợi, một biển nữa ở đầu Lê Lợi - NKKN chôx SG SquareCác bác cho mình hỏi. Đoạn lê lợi gần đến pastuer quẹo trái là đường cấm hả. Tối hôm qua đi về thấy có rất nhiều xe chạy vào đây mình cũng chạy theo xxx gọi lại 4,5 chiếc để ăn bánh mì. Có 1 bác không biết có phải Oser không chạy bộ đển đầu đường Lê Lợi để tìm bảng cấm khi tranh cải với xxx không biết thành công hay không, còn mình thì bay 2 ổ bánh mì. Định chạy theo bác kia để tìm bảng cấm rồi nhưng con gái nó khóc cho nên quăng bánh mì để đi cho nhánh.
- Các cao nhân vào bình loạn xem sao, dzụ này tức quá thấy không có cấm mà.
Chắc xxx thấy con mình khóc quá cho nên nhận đại cho đi đó thôi bác ơi chứ nếu không nó cắn cho đứt tayNể bác chủ, 2 ổ bánh mì nhẹ như lông hồng.
Chắc xxx thấy con mình khóc quá cho nên nhận đại cho đi đó thôi bác ơi chứ nếu không nó cắn cho đứt tay
Để em nói nhỏ cho bác biết, trên OS không khuyến khích chung bánh mì. Nên lần sau có chung thì đừng lên đây nói ra, gặp mấy ông quá khích thì bị ném đá đó