Mấy ông mang bà cái đường về nhà đi, đường không cấm xe đạp mà mấy ông chạy như kiểu đường của mấy ông vậy.
Ừ thì đường không cấm, cao tốc cũng không cấm nên thôi mấy anh vô cao tốc chạy cho thông thoáng.
Lầm tưởng thế thao là ngon, nhưng ý thức lại như cái hột me, ra vẻ nhưng không biết lựa chỗ, nói không có ý thức không sai.

Ừ thì đường không cấm, cao tốc cũng không cấm nên thôi mấy anh vô cao tốc chạy cho thông thoáng.
Lầm tưởng thế thao là ngon, nhưng ý thức lại như cái hột me, ra vẻ nhưng không biết lựa chỗ, nói không có ý thức không sai.
Chỉnh sửa cuối:
Chủ đề tương tự