Hạng B2
31/12/10
344
2
0
Thực trạng xe máy chạy xen lẫn oto, vượt ẩu, cúp đầu... xem ra càng ngày càng trở nên trầm trọng hơn, đơn giản vì mật độ xe càng ngày càng đông mà hạ tầng đường xá và ý thức tham gia giao thông thì chẳng cải thiện là bao, thậm chí là có phần tệ hơn nữa. Thật ra xe 4B hay 2B hay...nB thì cũng chỉ là nạn nhân , còn thủ phạm chính của tình trạng này thì cho dù chúng ta có than vãn đến bạc đầu thì cũng không thay đổi được.
 
Hạng D
5/11/07
1.248
69
48
47
ĐỀ NGHỊ NN CHO MỌI NGƯỜI ĐI XE 4B ĐỂ BIẾT NỔI KHỔ CỦA XE 4B SAU KHI CHẠY 4B RỒI 1 NĂM SAU MỚI ĐƯỢC LẤY BẰNG 2B
 
Hạng D
23/6/08
1.246
3.444
178
Em vốn rất điềm tỉnh, nhưng đôi khi luôn miệng chửi tục đến độ F1 kêu lên:" Ba xấu nha, ba chửi thề nha ...." và em lại liên tục xin lỗi con vì mấy câu nói ấy. Đến khi lên chạy 2B thì em lại sẵn sàng cúp đầu mấy chú 4B chạy bố láo. ặk ặk.......
 
Chi Hội Phó SOS
4/7/10
4.631
1.827
113
38
Cà Mau
Sweety nói:
Em vốn rất điềm tỉnh, nhưng đôi khi luôn miệng chửi tục đến độ F1 kêu lên:" Ba xấu nha, ba chửi thề nha ...." và em lại liên tục xin lỗi con vì mấy câu nói ấy. Đến khi lên chạy 2B thì em lại sẵn sàng cúp đầu mấy chú 4B chạy bố láo. ặk ặk.......
Giống em, nhưng em có cái khác nho nhỏ với bác, ngồi kế em không phải là F1 mà là bà cả. Thường thì bà cả chửi trước em
bash.gif
 
ltn
Hạng B2
11/11/10
171
2
0
39
Mấy bố 2B đi lung tung lắm, em cũng đã ủi mấy lần, nhưng may là vẫn không sao.
 
Hạng F
5/3/10
5.995
31.295
113
1 lần em ủi 2B không bị sao (té, bảo là tức ngực), mấy ông xe ôm xúm lại bắt em đưa đi bệnh viện, mất nguyên buổi tối. Gặp chồng bà đó là bán thịt heo nữa, mới gặp em chưa gì đòi oánh em nữa chứ
May mà mọi chuyện cuối cùng không sao