Hạng B2
27/12/10
147
78
28
Không biết các bác có thấy bực mình không khi đường Ngô Quyền từ 3 tháng 2 đến Nguyễn Chí Thanh gắn quá nhiều trụ đèn giao thông. Mình có cảm giác ai đó đếm cột ăn tiền chứ không an toàn hơn chút nào. Cứ vài trăm mét có một cột đèn hết sức buồn cười. Đèn đỏ xe máy cứ chạy tràn không ngừng gì cả, họ còn quay lại nghênh ngó ô tô.
Ngay chợ NTP trước mặt CA phường, xe máy dừng mua bán đậu tràn lan cả nửa đường, không ai dẹp. Ra đầu đường 3 tháng 2, xe đậu ngay nhà thờ Tin Lành không có đường cho xe quẹp phải ra 3 tháng 2.
 
Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
chịu thôi
khu vực trung tâm (Q1 - Q3) cũng y vậy : các giao lộ liên tiếp nhau cách nhau >< 300m đều có đèn tín hiệu

đèn là sau này mới có
còn giao lộ "bàn cờ" đều đặn vuông vức là tại cái thèng thực dân Gô-loa nó thiết kế từ thời Thuộc địa lận ....
 
Hạng C
18/1/11
618
10
18
fullenergy nói:
Không biết các bác có thấy bực mình không khi đường Ngô Quyền từ 3 tháng 2 đến Nguyễn Chí Thanh gắn quá nhiều trụ đèn giao thông. Mình có cảm giác ai đó đếm cột ăn tiền chứ không an toàn hơn chút nào. Cứ vài trăm mét có một cột đèn hết sức buồn cười. Đèn đỏ xe máy cứ chạy tràn không ngừng gì cả, họ còn quay lại nghênh ngó ô tô.
Ngay chợ NTP trước mặt CA phường, xe máy dừng mua bán đậu tràn lan cả nửa đường, không ai dẹp. Ra đầu đường 3 tháng 2, xe đậu ngay nhà thờ Tin Lành không có đường cho xe quẹp phải ra 3 tháng 2.
Có đèn mà còn chạy ẩu như vậy, huống hồ chi không có đèn Bác Chủ ơi.
Em sáng nào cũng đưa F1 đi học theo cung đường này, em dừng đèn đỏ là chuyện của em, còn thiên hạ vượt đèn đỏ là chuyện của thiên hạ, vì em sợ chết và sợ tốn tiền lắm. Khi đèn xanh em từ từ chạy qua và mắt đảo liên hồi phòng hờ xe vượt đỏ.
Cứ thế mà em nay vẫn còn ngồi và viết được đây Bác ơi.
 
Hạng D
15/6/11
4.633
834
113
42
Ngã tư có đèn cho an toàn bác ơi, ko đèn chạy tán loạn gây nguy hiểm, kẹt xe nữa.
 
Hạng D
14/6/12
1.607
96
48
53
onggiahoclai nói:
fullenergy nói:
Không biết các bác có thấy bực mình không khi đường Ngô Quyền từ 3 tháng 2 đến Nguyễn Chí Thanh gắn quá nhiều trụ đèn giao thông. Mình có cảm giác ai đó đếm cột ăn tiền chứ không an toàn hơn chút nào. Cứ vài trăm mét có một cột đèn hết sức buồn cười. Đèn đỏ xe máy cứ chạy tràn không ngừng gì cả, họ còn quay lại nghênh ngó ô tô.
Ngay chợ NTP trước mặt CA phường, xe máy dừng mua bán đậu tràn lan cả nửa đường, không ai dẹp. Ra đầu đường 3 tháng 2, xe đậu ngay nhà thờ Tin Lành không có đường cho xe quẹp phải ra 3 tháng 2.
Có đèn mà còn chạy ẩu như vậy, huống hồ chi không có đèn Bác Chủ ơi.
Em sáng nào cũng đưa F1 đi học theo cung đường này, em dừng đèn đỏ là chuyện của em, còn thiên hạ vượt đèn đỏ là chuyện của thiên hạ, vì em sợ chết và sợ tốn tiền lắm. Khi đèn xanh em từ từ chạy qua và mắt đảo liên hồi phòng hờ xe vượt đỏ.
Cứ thế mà em nay vẫn còn ngồi và viết được đây Bác ơi.
Mình cũng chỉ có thể như bác đây!