Video dưới đây được trích xuất từ camera hành trình của phương tiện ghi lại hình ảnh xe tải đi ngược chiều có hành động vượt xe trước quá ẩu
*Ảnh cắt từ clip
Cái này chắc phải gọi là kiểu vượt "cố đấm ăn xôi” cho bằng được. Thấy xe đối diện chạy gần nhưng vẫn nhất quyết vượt cho bằng được thì thói quen chạy ẩu đã lâu và luôn có suy nghĩ là xe khác sẽ phải nhường nên ẩu vẫn hoàn ẩu.
Em phải công nhận giao thông ở mấy vùng quê vắng thì nhiều tài xế chạy ẩu kinh khủng, nào là từ trong hẽm băng ra, lao ầm ầm, bấm còi dành đường nhức óc, càng qua ngã tư càng còi mạnh rồi càng tăng ga lên,... không chỉ xe máy mà cả ô tô cũng có thói quen như thế.
Dù hệ thống giao thông nông thông phát triển, các tuyến đường đều được phủ bê tông nhưng ý thức giao thông của người dân thì không thay đổi cho lắm, lực lượng giao thông ở địa phương một phần cũng ít tuần tra, kiểm tra xử lý người dân.
Thiết nghĩ, các địa phương, nhất là chính quyền các xã, thị trấn, đi đôi với việc tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, cần phối hợp với ngành chức năng của địa phương sớm khảo sát, lắp đặt hệ thống biển báo giao thông, biển cảnh báo nguy hiểm ở những đoạn đường cong cua hay xảy ra tai nạn.