Hạng D
4/8/11
1.038
5.216
143
Thiết kế quản lý đồng bộ, rút kính cái đệch gì, cáp ngầm, tunel cái đệch gì mà con đường Phạm Văn Đồng mới toanh lại bắt đầu bị mấy ku thợ điện đục đẽo sáng nay. Em di ngang qua thấy nó vác đục ra giữa đường đục rầm rầm mặt đường láng coong mà thấy tức. Đục xong lại vá chằng vá đụp, lồi lõm. Dự 3 năm tới con đường này lại nát như các con đường hiện nay.
 
Hạng B1
7/8/15
83
113
33
37
Ko hiểu người làm đường có trách nhiệm gì ko. Chắp vá lúc nào cũng lồi lõm . Chán thật, sao ko chịu khó bo lại cho phẳng . Chắp vá cho có rồi bỏ đi.
 
30/7/15
247
147
43
45
Thiết kế quản lý đồng bộ, rút kính cái đệch gì, cáp ngầm, tunel cái đệch gì mà con đường Phạm Văn Đồng mới toanh lại bắt đầu bị mấy ku thợ điện đục đẽo sáng nay. Em di ngang qua thấy nó vác đục ra giữa đường đục rầm rầm mặt đường láng coong mà thấy tức. Đục xong lại vá chằng vá đụp, lồi lõm. Dự 3 năm tới con đường này lại nát như các con đường hiện nay.
Em thích Bác rồi đó, Bác đã chọc vào chỗ ngứa của em. Bao năm nay và bao con đường ở Sài Gòn này luôn như vậy đó Bác. Làm việc không đồng nhất, suy nghĩ quan liêu mạnh ai nấy làm chứ có ngồi lại với nhau bàn bạc hay kết hợp làm đâu. Đúng ra Ông ngầm sâu làm trước, Ông ngầm cạn làm sau và nói chung Ông ngầm làm trước rồi đến Ông đường làm sau cùng, đằng này Thì luôn làm ngược lại và cuối cùng con Đừơng mới là đẹp làm sao, êm đềm khi xe chạy qua làm sao ấy thế mà hôm sau mấy ông Ngầm đục đào như Bác chủ đề cập trên, khi trả lại hiện trạng thì lấp sơ sài, đầm năm ba cái thì cho rải nhựa qua loa thì chỉ vài hôm lún sụt và thành ổ voi ổ gà thôi, khi đó bên duy tu sửa chữa lại có việc làm. Mà kinh phí duy tu đâu phải ít, và tiền đó là tiền thuế phí chúng ta đóng đó. Cứ cái tư duy mạnh ai nấy làm như vậy mãi thì chẳng biết bao giờ đất nước ta sánh vài với các cường quốc năm châu đây trong khi đã thua so với các nước láng giềng nhỏ bé xung quanh mình rồi. Bản thân em cũng trong ngành xây dựng nhưng khi thấy cách họ làm ngoài thực địa mà cũng thấy khó chịu rồi huống chi dân ngoài nghành, bất cập lắm các Bác ạ.
 
Hạng D
25/8/06
1.341
404
83
Bà mịa đường trước nhà em, mấy tháng trước đào đắp ầm ầm nâng cao đường chống ngập. Mới vừa xong thì nay thì lại ...đào banh ta long hết ráo đặt cống 2m giữa đường. Thế là bao nhiêu là tỷ bạc coi như trôi sông đổ biển.
 
Hạng D
16/7/13
1.304
16.286
113
Thiết kế quản lý đồng bộ, rút kính cái đệch gì, cáp ngầm, tunel cái đệch gì mà con đường Phạm Văn Đồng mới toanh lại bắt đầu bị mấy ku thợ điện đục đẽo sáng nay. Em di ngang qua thấy nó vác đục ra giữa đường đục rầm rầm mặt đường láng coong mà thấy tức. Đục xong lại vá chằng vá đụp, lồi lõm. Dự 3 năm tới con đường này lại nát như các con đường hiện nay.
Mình hỏi Bác..bọn nó không cắt...đục...đào..thì lấy cờ hó gì mà ăn....kệ nó đi...nói chi cho mệt....nhũng từ trên lóc rùi....hahahah
 
30/7/15
247
147
43
45
Lập ra cơ quan chống ngập, nhưng càng chống càng ngập. Chống cho cao độ Đừơng cao lên thì nước ngập trong nhà, nâng cao độ nền nhà lên thì nước ngập ngoài đường, cứ cái vòng luẩn quẩn quẩn mãi trong khi không có tầm nhìn rộng hơn, chiến lược xa hơn thì cứ mưa là ngập là vậy đó Bác.
 
Hạng B2
25/5/15
196
897
93
Hồ Chí Minh
nâng đường cao lên chống ngập ngoài đường, nó tràn mẹ vô nhà, nửa đêm dân đen phải thức tát nước kê đồ, ra đường ngủ.
mấy cha đi khảo sát thì thấy đường cao không ngập, sướng con mắt, nhận xét hoàn thành mục tiêu chống ngập, ....
trong khi đó không biết có liếc vô nhà dân coi nền nhà dân sâu cỡ nào..


Lập ra cơ quan chống ngập, nhưng càng chống càng ngập. Chống cho cao độ Đừơng cao lên thì nước ngập trong nhà, nâng cao độ nền nhà lên thì nước ngập ngoài đường, cứ cái vòng luẩn quẩn quẩn mãi trong khi không có tầm nhìn rộng hơn, chiến lược xa hơn thì cứ mưa là ngập là vậy đó Bác.
 
  • Like
Reactions: homealone4685