Các bác nào đi từ Xa lộ Hà Nội hướng từ metro An phú về Thủ Đức lưu ý:
+ Khi rẽ từ XLHN vào Mai Chí Thọ (Đoạn có 2 lane vào Chùa Minh Đăng Quang): phải bật đèn xi nhan. Nếu không mất toi 100k mà chẳng có biên bản nào hết.
+ Cũng trên đoạn này trước cổng chùa Minh Đăng Quang: GTCC đã cấm biển phân làn cho phép xe 2 bánh đi cả 2 lane. Tuyệt đối không lì xì cho xxx.
Mùng 4 tết tôi đã đi đoạn này là 1 chốt 3 xxx ở đây. Bọn nó bảo vệ cho nhau dữ lắm và làm căng nhất định bảo mình sai. Tôi đã yêu cầu 1 trong 3 xxx lái xe lại xem bảng phân làn rồi muốn xem giấy tờ gì cũng được nhưng nó 1 mực không chịu. Mình lấy điện thoại ra ghi âm thì 1 thằng bảo chuyện gì còn có đó nhưng vẫn không cử 1 thằng lại xem bảng. Cuối cùng tôi phải dẫn 1 trong 3 thằng, vòng ngược đến Lương Đình Của rồi về lại đèn giao thông chổ Metro An Phú. Khi vừa đến bảng phân làn, mình chặng đầu xe của nó, bảo nó nhìn cái bảng kia.
Nó chẳng dừng và mình vọt ngang nó, hơi nóng nên nói ông không biết luật mà còn láu ha. Người đi đường nhìn quá nên nó nói anh đừng có chỉ vào tôi.
Đến nơi nó bảo 2 thằng kia trả lại giấy tờ và báo cho 2 thằng kia biết là có bảng mới cấm. Lúc đó, khoảng 12h trưa. Thật ra mình thấy nó từ xa nhưng rất ghét bọn nó ăn bẩn đoạn đường này đến lương đình của (Xe máy đi được 2 làn trong cùng). Mình đã bị vịnh đoạn này 4 lần cả lúc đi 2 bánh lẫn 4 bánh nhưng sau khi mình chỉ bảng phân làn thì các lần trước xxx xin lỗi rồi cho đi liền. Còn lần này bọn nó nhất định xem giấy tờ nên mình mới tức.
Cuối cùng 3 thằng xin lỗi và nói vì bảng mới cấm nên nó không biết (dân mà không thấy bảng là tốn tiền liền). Mình bảo tôi đã nói với các anh ngay từ đầu là có bảng sao không chịu kiểm tra mà còn lớn tiếng hù dọa, tốn thời gian đi vòng. Bọn nó còn nói đừng đắc thắng. Mình tức lên nói: ông trẻ mới ra trường còn thiếu kinh nghiêm, thiếu kiến thức nhưng nóng nải, hay bướng. Nói chung, đại loại ngu mà lì. Các anh lớn hơn nó mà không biết kiềm chế, không biết cách giải quyết hợp lý mà còn chó hùa theo nó thì coi chừng người ta cũng xếp chung vào loại ngu mà lì nữa. Nó mới bảo thôi anh đi đi. Mùng 4 tết mà.
Do đó, các bác muốn tránh phiền phức thì đi 1 lane trong cùng thôi vì mình chắc thắng nhưng tốn gần nữa tiếng + xăng nhớt + giảng đạo miển phí cho bọn này rất mất thời gian. Bọn nó cao lắm xin lỗi 1 tiếng là hết. Nếu cần đi nhanh vì lane 2 ít xe 4 bánh lắm thì đi nhưng nhớ không cho nó đồng nào hết vì đã có bảng phân làn rõ ràng.