Bài này em thấy trên Facebook của một người, thấy cũng lạ nên Copy qua đây. (Nguồn: https://www.facebook.com/lehoaiagpps?fref=nf)
"Anh em đi về Miền Tây đường Nguyễn Văn Linh lưu ý...
Chuyện là vầy,
Đường Nguyễn Văn Linh một chiều, đường nhỏ phía trong dãy phân cách biển tốc độ 60, phía ngoài 80 là chuyện xưa nay vẫn thế.
Giờ 1 đoạn đường NVL phía ngoài từ ngã tư QL50 đang sửa chữa nên tất cả xe phải lưu thông đường bên trong đoạn đó, đương nhiên phải chạy 60. Hết đoạn sửa chữa rẽ trở lại ra đường lớn thì các xe cứ thế tăng tốc 80, và thế là "bi kịch" xảy ra ở khúc này, cái khúc tăng tốc trước khi có biển báo 80 (khoảng hơn 1km từ giao lộ), tất cả xe chạy trên 60 đoạn này đều bị "bắn" vì vẫn còn phải "chịu luật" của biển 60 trong đường nhỏ trước đó.
Ban đầu cứ nghĩ các chú ấy thổi ẩu kiếm "nho" nên chuẩn bị có 200k, nhưng sau một hồi "trao đổi kiến thức", các chú ấy "cứng" quá, bảo có chuyên đề, cần thì quay lại xem biển báo, cần thì cho xem hình quá tốc độ,... mình mới nâng "giá trị khuyến mãi" lên 500k, các chú ấy nhất quyết nói không với tiêu cực, chuyên đề nên không "phạt tại chỗ" được, phải ghi biên bản 2 chai rưỡi, giam bằng lái...
Và cuối cùng là... 1 chai, ố là la (bà con mẹ, phải nói éo rành luật thì rất khó "trao đổi" với các chú ấy, nào là móc nghị định cho xem tá lả âm binh).
Đứng nhí nhố chừng có mười mấy phút mà cả chục xe bị tấp lại, chắc các chú ấy dự liệu được "bối cảnh thị trường" nên cả đội 6-7 chú chia nhau ngoắc xe mệt nghỉ, còn nghe có chú bảo "mía, quên, thoát 1 thằng rồi, nó vừa mới qua rồi...". Tình hình này, 1 ngày các chú ấy thu nhập tính sơ sơ cũng bộn à, nhiều trăm chai chứ chẳng chơi.
Bà con chạy đoạn này lưu ý...
Mía, "trái đắng" lần đầu sau 4 năm chinh chiến"
Art Sullivan: Theo các bác, trong trường hợp trên, CSGT bắn tốc độ là đúng hay sai ?