Vậy là lần sau nếu có gặp lại anh í là bác có quyền đòi lại "chai hia" đã đưa hôm trước rồi hen ?Hom qua minh cung bi dinh đoạn nay 65/60 moi dau chu , ket qua la chai hia
đoạn này còn cái bẫy mà các bác không chú ý cũng dính. Ngay trước khu Conic có bảng bắt buộc rẽ trái (do trước đó cầu đang thi công), nay cho thông xe rồi nhưng không gỡ bảng..
Mấy thằng xxx khu này mấy lần bắt em đều chiến với tụi nó, riết quen mặt không dám bắt em luôn rồi..hơ hơ
Mấy thằng xxx khu này mấy lần bắt em đều chiến với tụi nó, riết quen mặt không dám bắt em luôn rồi..hơ hơ
Các bác cẩn thận chỗ này có Quần xì nha, em gặp rồi nhưng nc vui vẻ mặt cười tươi xin cái biên bản nên nó ko dám làm gì em (ko thì chết m nó với e rồi)
Đường này nếu bình thường là 80. Do có công trình nên bị ngắt đoạn.
Vấn đề là khi ngắt đoạn như vậy thì có dùng biển báo của lane trong áp cho lane ngoài hay không ???
Theo em thì.. vụ này bác bị oan, chứ làm gì có cái vụ biển lane trong sài cho lane ngoài, giờ ví dụ cái chỗ sửa đường đó nó giống như chướng ngại vật, không vượt qua được thì đi lane trong, chịu chi phối của biển báo lane trong, khi trở ra ngoài lại thì áp dụng biển của lane ngoài. Nếu nói vậy thì lane trong này, xe đầu kéo, xe tải nặng chạy nó cũng có quyền bắt khi đang sửa đường à ? Không phải rồi bác ơi.
Đường này to đẹp và nhiều cái hài cười ra nước mắt. Chỉ tội các bác tài dân tỉnh lâu lâu đi một lần thì ăn đủ chứ đi vé tháng, vé quý như em thì cãi tới luôn, cùng lắm đi đóng phạt. Em cãi riết quen mặt, chán lắm luôn.
Đầu tiên là cái đèn đang xanh, còn 17 giây thì đỏ cái bụp, tay nào lạ đường là dính chưởng. Dù rằng điều này cực kỳ hợp lý.
Hai lane đang chạy ngon lành, biển báo là được đi thẳng, đến ngay đầu ngã tư là vạch kẻ đường bắt buộc rẽ trái - ngã tư NVL - Nguyễn Thị Thập, hướng cầu Tân Thuận về PM Hưng.
Đường đang chạy 80 thì có cái bảng 60 núp trong lùm, lúc chuẩn bị lên cầu để qua trạm thu phí, hướng từ Bình Chánh về Q7. Ông nào chạy buổi sáng mà kg quen đường thì bảo đảm bị bắn rồi mới thấy cái bảng. Còn hướng ngược lại, vừa qua ngã rẽ vô chợ đầu mối Bình Điền thì có ngay cái bảng 60 chà bá, vấn đề là xe tải, xe cont. lúc nhúc phía trong, ông nào lạ đường cũng bị bắn xong mới biết là mình chạy bậy.
Nhưng cái hài nhất là vừa qua trạm thui phí gần chợ đầu mối, trước cái đoạn mà em đang nói bên trên. Đường có 3 lane, hôm nay đang yên đang lành cả ba đều cho chạy thẳng riêng lane bìa cho thêm rẽ trái để quay đầu, thế là cắm thêm cái bảng báo lane đó chỉ được quay đầu hậu quả là kẹt xe kéo dài trong khi cái lane đó trống trơn vì có con ma nào quay đầu khu vực đó đâu, họa hoằn lắm mới có ông . . . đi lạc đường và kéo theo vài anh đứng bên kia ngã tư bắt cái tội đi thẳng trên lane rẽ trái. Vài bữa sau, tự nhiên thấy cái bảng bị bôi đen thui cái lane bìa, thế là hết kẹt xe, hết bị bắt bên kia ngã tư. Nhưng có lẽ điều này ảnh hưởng ai đó nên vài ngày sau lại sơn y chang lại, lane bìa tiếp tục chỉ cho rẽ trái và cái điệp khúc bôi đen thui lại xảy ra. Sau vài lần như vậy thì hiện nay cái biển báo trên đã bị giang hồ . . . gỡ bỏ đâu mất, chỉ còn lại cây cột chỏng chơ. Quá buồn cho tinh thần thượng tôn pháp luật, ai đúng ai sai đây ???
Đầu tiên là cái đèn đang xanh, còn 17 giây thì đỏ cái bụp, tay nào lạ đường là dính chưởng. Dù rằng điều này cực kỳ hợp lý.
Hai lane đang chạy ngon lành, biển báo là được đi thẳng, đến ngay đầu ngã tư là vạch kẻ đường bắt buộc rẽ trái - ngã tư NVL - Nguyễn Thị Thập, hướng cầu Tân Thuận về PM Hưng.
Đường đang chạy 80 thì có cái bảng 60 núp trong lùm, lúc chuẩn bị lên cầu để qua trạm thu phí, hướng từ Bình Chánh về Q7. Ông nào chạy buổi sáng mà kg quen đường thì bảo đảm bị bắn rồi mới thấy cái bảng. Còn hướng ngược lại, vừa qua ngã rẽ vô chợ đầu mối Bình Điền thì có ngay cái bảng 60 chà bá, vấn đề là xe tải, xe cont. lúc nhúc phía trong, ông nào lạ đường cũng bị bắn xong mới biết là mình chạy bậy.
Nhưng cái hài nhất là vừa qua trạm thui phí gần chợ đầu mối, trước cái đoạn mà em đang nói bên trên. Đường có 3 lane, hôm nay đang yên đang lành cả ba đều cho chạy thẳng riêng lane bìa cho thêm rẽ trái để quay đầu, thế là cắm thêm cái bảng báo lane đó chỉ được quay đầu hậu quả là kẹt xe kéo dài trong khi cái lane đó trống trơn vì có con ma nào quay đầu khu vực đó đâu, họa hoằn lắm mới có ông . . . đi lạc đường và kéo theo vài anh đứng bên kia ngã tư bắt cái tội đi thẳng trên lane rẽ trái. Vài bữa sau, tự nhiên thấy cái bảng bị bôi đen thui cái lane bìa, thế là hết kẹt xe, hết bị bắt bên kia ngã tư. Nhưng có lẽ điều này ảnh hưởng ai đó nên vài ngày sau lại sơn y chang lại, lane bìa tiếp tục chỉ cho rẽ trái và cái điệp khúc bôi đen thui lại xảy ra. Sau vài lần như vậy thì hiện nay cái biển báo trên đã bị giang hồ . . . gỡ bỏ đâu mất, chỉ còn lại cây cột chỏng chơ. Quá buồn cho tinh thần thượng tôn pháp luật, ai đúng ai sai đây ???
Mấy hôm nay, em lại thấy các biển 80 bị úp mặt vào trong, đưa cái mặt sau trống hoắc ra ngoài (đoạn từ ngã tư Nguyễn Văn Linh - Phạm Hùng hướng về Bình Chánh). Bác nào không để ý đạp 80 là xong phim ngay.Đường này to đẹp và nhiều cái hài cười ra nước mắt. Chỉ tội các bác tài dân tỉnh lâu lâu đi một lần thì ăn đủ chứ đi vé tháng, vé quý như em thì cãi tới luôn, cùng lắm đi đóng phạt. Em cãi riết quen mặt, chán lắm luôn.
Đầu tiên là cái đèn đang xanh, còn 17 giây thì đỏ cái bụp, tay nào lạ đường là dính chưởng. Dù rằng điều này cực kỳ hợp lý.
Hai lane đang chạy ngon lành, biển báo là được đi thẳng, đến ngay đầu ngã tư là vạch kẻ đường bắt buộc rẽ trái - ngã tư NVL - Nguyễn Thị Thập, hướng cầu Tân Thuận về PM Hưng.
Đường đang chạy 80 thì có cái bảng 60 núp trong lùm, lúc chuẩn bị lên cầu để qua trạm thu phí, hướng từ Bình Chánh về Q7. Ông nào chạy buổi sáng mà kg quen đường thì bảo đảm bị bắn rồi mới thấy cái bảng. Còn hướng ngược lại, vừa qua ngã rẽ vô chợ đầu mối Bình Điền thì có ngay cái bảng 60 chà bá, vấn đề là xe tải, xe cont. lúc nhúc phía trong, ông nào lạ đường cũng bị bắn xong mới biết là mình chạy bậy.
Nhưng cái hài nhất là vừa qua trạm thui phí gần chợ đầu mối, trước cái đoạn mà em đang nói bên trên. Đường có 3 lane, hôm nay đang yên đang lành cả ba đều cho chạy thẳng riêng lane bìa cho thêm rẽ trái để quay đầu, thế là cắm thêm cái bảng báo lane đó chỉ được quay đầu hậu quả là kẹt xe kéo dài trong khi cái lane đó trống trơn vì có con ma nào quay đầu khu vực đó đâu, họa hoằn lắm mới có ông . . . đi lạc đường và kéo theo vài anh đứng bên kia ngã tư bắt cái tội đi thẳng trên lane rẽ trái. Vài bữa sau, tự nhiên thấy cái bảng bị bôi đen thui cái lane bìa, thế là hết kẹt xe, hết bị bắt bên kia ngã tư. Nhưng có lẽ điều này ảnh hưởng ai đó nên vài ngày sau lại sơn y chang lại, lane bìa tiếp tục chỉ cho rẽ trái và cái điệp khúc bôi đen thui lại xảy ra. Sau vài lần như vậy thì hiện nay cái biển báo trên đã bị giang hồ . . . gỡ bỏ đâu mất, chỉ còn lại cây cột chỏng chơ. Quá buồn cho tinh thần thượng tôn pháp luật, ai đúng ai sai đây ???
Sáng nay lại thấy bắn tốc độ khúc 60kph ngay ngã tư NVL và đường rẽ vào chợ Bình Điền, làm gì mà kg dưới 20 áo vàng cho cái chốt này, lại tội nghiệp mấy bác lạ đường. Nhưng em vẫn kg hiểu tại sao từ trạm thu phí đến ngã tư này mấy anh để kẹt xe lúc nhúc rồi qua bên kia đường thông thoáng và . . .