bác nói kiu 113 lên, bạn e cũng từng bị ăn vạ như bác vậy mà là nữ đi xe máy. e ấy cuống quá dt e ra sau khi nghe 2 bên trình bày e hỏi lại bạn e lần nữa chắc chắn là họ tự quẹt vào xe té ngã chứ bạn e k va vào. thế e dẫn xe bạn ra giữa lộ ngay chỗ quẹt để lại lúc va quẹt xong kiu ông kia đẩy ra lun, e bảo "để nguyên hiện trường tui gọi GT lên xử lý". nghe nói vậy con hổ con báo nó chạy đi mất kiu rằng "thôi va quẹt k có gì e hỗ trợ a chút đỉnh thuốc men" e bảo "ông ngã vào xe bạn tui chưa kiu ông bồi thường chứ còn kiu tôi hỗ trợ, cứ để xe đó CA lên giải quyết nếu bạn tui sai tui đền tiến thuốc vs sửa xe cho og" thế là tự động chạy ra dựng xe lên chạy nhanh đi liềnEm nghĩ tụi này chắc nó bik T7 công an không bao giờ giải quyết mấy cái vụ lằng nhằng như thế này nên nó cứ cù nhây hoài. Mà mình đâu có cãi hoài với nó đc :-(
Ra đường bây giờ nguy hiểm lắm, e bị ngay vòng xoay nguyễn b khiêm - ĐBP kìa, e từ trong vòng xoay xin nhan ra để vô đường Ng B Kiêm, thế mà thằng chó Taxi Vinasun nó kẹp sát hông xe, dính luôn (may mà xe chạy rất chậm). Thế mà nó còn cho là e sai, may cho nó là đang cho vợ con đi ăn tối mà con e lúc đó nó đói nên e bỏ qua
Bác có vẻ cay cú dân BK?móa dân BKỳ.. e gặp vậy e có nhiều tg e cho nó đợi..
Bác này lại thoả hiệp với bọn xấu.Theo mình nghĩ mất 2 xị là may và xe có trầy thì đi làm lại chút đỉnh, dây dưa với bọn ăn vạ đó chỉ tổ thiệt thân thôi bác chủ ạ. Tiền ta làm ra được thì xem như mất một chút bố thí cho lũ cặn bã của xã hội đó, hơn nữa bác đang có F1 nhỏ bé trong xe rất cần phải bảo vệ, cứ xem như có một chút xui rủi trong đời cho nó nhẹ cái lòng.
Thường mềnh thấy đa phần tụi bake đều có tính cù nhây, bẻ cong thành thẳng. Mặt tụi này thường dày đíu bik liêm sỉ là j, miẽn sao được việc cho mình mà vùng khác ít thấy.Bác có vẻ cay cú dân BK?
Cho em chửi thêm phát nữa : Móa, cái tụi bake.
Theo mình nghĩ mất 2 xị là may và xe có trầy thì đi làm lại chút đỉnh, dây dưa với bọn ăn vạ đó chỉ tổ thiệt thân thôi bác chủ ạ. Tiền ta làm ra được thì xem như mất một chút bố thí cho lũ cặn bã của xã hội đó, hơn nữa bác đang có F1 nhỏ bé trong xe rất cần phải bảo vệ, cứ xem như có một chút xui rủi trong đời cho nó nhẹ cái lòng.
Những suy nghĩ như bác sẽ góp phần khuyến khích tụi nó ăn vạ nhiều hơn do thấy là quá dễ moi tiền từ các bác ..
Bác này lại thoả hiệp với bọn xấu.
Thỏa hiệp với bọn xấu và cảm nhận đúng tình hình hiện tại của mình để biết phải "chọn giá đúng" là 2 vấn đề hoàn toàn khác nhau.
Ý mình là khi đặt vào đúng tình huống của bác chủ, F1 còn nhỏ mà những 2 nhóc; chọn một cái giá phải trả để bảo vệ những thứ đối với mình là vô giá, luôn là cách sáng suốt để ko bao giờ phải ân hận về sau. Nếu đi một mình hoặc chỉ cần có thêm một người bạn là đàn ông, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu, bác nhỉ?
Hay gặp tình huống đó nếu là bác, bác sẽ sẵn sàng ôm con xông vào trận mạc để được thỏa cái tôi như gần đây có một anh chàng vừa bế con vừa choảng nhau với một tay khác?