Cảnh Báo Em bị ăn vạ

Hạng D
17/10/15
1.007
5.479
113
Những suy nghĩ như bác sẽ góp phần khuyến khích tụi nó ăn vạ nhiều hơn do thấy là quá dễ moi tiền từ các bác ..

Mình đã phải dùng từ "bố thí" để sử dụng vào tình huống cụ thể như của bác chủ, còn nếu như ko phải tình huống đèo bồng con nhỏ như thế á, thì cũng chưa chắc nó lấy được tiền của mình đâu, chiến tới nơi à!

Cuộc sống với xã hội bây giờ đầy rẫy những thứ mà ai ai cũng gọi là vô cảm nhưng mình vẫn tin có những con người tốt, sẵn sàng bênh vực cho cái phải và diệt trừ cái sai trái. Vì tin như vậy nên chắc chắn mình sẽ chiến với tình huống thuận lợi hơn và đảm bảo ko lãnh những hậu quả tồi tệ; và cuối cùng thì quan trọng nhất vẫn là phải biết chọn tham gia vào một cuộc chiến cân sức, bác nhỉ?
 
  • Like
Reactions: D2Q
Hạng B2
9/4/15
445
524
93
37
Em nghĩ tụi này chắc nó bik T7 công an không bao giờ giải quyết mấy cái vụ lằng nhằng như thế này nên nó cứ cù nhây hoài. Mà mình đâu có cãi hoài với nó đc :-(
Ko đâu bác. Bác cứ gọi 113 là dc. Tự động nta điều gt xuống. Nên trong giao thông, mấy chú nào mồ côi hay dc đưa xuống cái đội làm hiện trg tngt lắm. Ngày có khi chục vụ là bt
 
  • Like
Reactions: songkran
Hạng D
9/6/12
1.846
1.051
113
cứ ngồi yên trong xe cố thủ, gọi điện thoại 113 (hoặc giả bộ gọi) với bộ mặt lạnh. Chúng nó sẽ tự bỏ đi. Nếu chúng nó không bỏ đi thì ngồi sóc lọ với bộ mặt lạnh, chúng nó sẽ thấy bác quá bệnh hoạn và chạy mất dép.
 
  • Like
Reactions: D2Q
Hạng D
7/11/13
1.094
13.346
113
cứ ngồi yên trong xe cố thủ, gọi điện thoại 113 (hoặc giả bộ gọi) với bộ mặt lạnh. Chúng nó sẽ tự bỏ đi. Nếu chúng nó không bỏ đi thì ngồi sóc lọ với bộ mặt lạnh, chúng nó sẽ thấy bác quá bệnh hoạn và chạy mất dép.
Vợ đang trong xe sao sóc được bác ?