Đường đông mà bác, coi như bỏ 10k ra mua chút xíu thời gian cho nhẹ đầu vậy. Nghĩ mình bị lừa làm chi cho mệt mình (thằng đó đâu có mệt đâu) để dành hơi ra Phan thiết

đi 1 mình dễ xử hơn
đằng sau kẹt thì cho kẹt luôn có phải tại mình đâu mà lo
chứ có thêm "đứa em" nó xúi đưa đại 10 ngàn thì còn nói gì nữa hehehe
chưa kể có thể "đứa em" của chủ thớt có việc gấp không được trễ
... năm xưa trên đường bôn ba chạy trốn hải quân Tây Sơn : để tránh bị lộ, cụ Nguyễn Ánh đã lênh cho quăng đứa con 2 tuổi của mình - Hoàng tử Cải - xuống biển Côn Đảo ...
đằng sau kẹt thì cho kẹt luôn có phải tại mình đâu mà lo
chứ có thêm "đứa em" nó xúi đưa đại 10 ngàn thì còn nói gì nữa hehehe
chưa kể có thể "đứa em" của chủ thớt có việc gấp không được trễ
... năm xưa trên đường bôn ba chạy trốn hải quân Tây Sơn : để tránh bị lộ, cụ Nguyễn Ánh đã lênh cho quăng đứa con 2 tuổi của mình - Hoàng tử Cải - xuống biển Côn Đảo ...
@thang455..: Nó nói đúng chứ không sai, nhưng phải linh động giải quyết cho những bác đi từ HTT ra cho hợp tình hợp lý.
@tphuocthai: Nếu như vậy thì những người đi từ HTT ra phải đóng phí hết, vậy việc không thu phí trường hợp này sẽ không còn hiệu lực.
@thanhnn: giống như lừa bác nhẩy



@tphuocthai: Nếu như vậy thì những người đi từ HTT ra phải đóng phí hết, vậy việc không thu phí trường hợp này sẽ không còn hiệu lực.
@thanhnn: giống như lừa bác nhẩy
Re:Em bị lừa
Pác làm em nhớ:
Tại 1 tiệm thuốc tây, mọi người đang xếp hàng chờ tới lượt mua thì có anh thanh niên chạy lại, vừa thở hỗn hễn vừa nói:
Cho tui qua, gấp lắm có người nhà đang nằm đợi
Mọi người thấy vậy dãn ra cho anh ta vô mua trước
Anh chàng vô tới quầy liền kiu" Bán cho tui 2 cái ... bao cao su
???!!!!
BANH_TET nói:đi 1 mình dễ xử hơn
đằng sau kẹt thì cho kẹt luôn có phải tại mình đâu mà lo
chứ có thêm "đứa em" nó xúi đưa đại 10 ngàn thì còn nói gì nữa hehehe
chưa kể có thể "đứa em" của chủ thớt có việc gấp không được trễ
... năm xưa trên đường bôn ba chạy trốn hải quân Tây Sơn : để tránh bị lộ, cụ Nguyễn Ánh đã lênh cho quăng đứa con 2 tuổi của mình - Hoàng tử Cải - xuống biển Côn Đảo ...
Pác làm em nhớ:
Tại 1 tiệm thuốc tây, mọi người đang xếp hàng chờ tới lượt mua thì có anh thanh niên chạy lại, vừa thở hỗn hễn vừa nói:
Cho tui qua, gấp lắm có người nhà đang nằm đợi
Mọi người thấy vậy dãn ra cho anh ta vô mua trước
Anh chàng vô tới quầy liền kiu" Bán cho tui 2 cái ... bao cao su
???!!!!
Re:Em bị lừa
Bác nói chí phải đó, thực ra thêm 10k để giải quyết ùn tắc thôi mà, đỡ mất thời gian chờ đợi.tphuocthai nói:Đường đông mà bác, coi như bỏ 10k ra mua chút xíu thời gian cho nhẹ đầu vậy. Nghĩ mình bị lừa làm chi cho mệt mình (thằng đó đâu có mệt đâu) để dành hơi ra Phan thiết![]()
Re:Em bị lừa
Bác cứ coi như cúng cô hồn cho nhẹ đầu ,chắc người dẫn bác vào lane đó cũng chẳng biết bác đi hầm TT ra đâu .
Bác cứ coi như cúng cô hồn cho nhẹ đầu ,chắc người dẫn bác vào lane đó cũng chẳng biết bác đi hầm TT ra đâu .
Re:Em bị lừa
Mua liền bác ơi, truớc khi mua thắng tay mở cửa , xuống vào cabin nó nói chuyện.
Hổm e qua trạm QL13 , OBU kêu bíp cái trừ 15k, quẹo vô lái thiêu nó làm bíp cái nữa thêm 15k nữa, em thắng xe ngay barrier vào cabin nói chuyện luôn, rốt cuộc mấy ảnh đổ thừa tại phần mềm , tiên sư 100m tốn 30k tiền vé , chó thật
Mua liền bác ơi, truớc khi mua thắng tay mở cửa , xuống vào cabin nó nói chuyện.

Hổm e qua trạm QL13 , OBU kêu bíp cái trừ 15k, quẹo vô lái thiêu nó làm bíp cái nữa thêm 15k nữa, em thắng xe ngay barrier vào cabin nói chuyện luôn, rốt cuộc mấy ảnh đổ thừa tại phần mềm , tiên sư 100m tốn 30k tiền vé , chó thật