Cuối tuần có việc về LA , trên đường lên thì em bị vịn khúc vừa qua chợ Bình Chánh khoảng 2km - khúc chổ các kho máy công cụ nông ngư cơ ( mưa đang lâm thâm, nhưng vẩn có 4 đồng chí vất vả vì dân trực ) . Đoạn này có biển giới hạn 40 km/h ngay chợ Bình Chánh.
Sau màn " phu thê giao bái " thì em được thông báo lổi vượt tốc độ. Định xài chiêu đòi coi bằng chứng bắn tốc độ hình ảnh A4 mà cái OSer hay dùng. Nhưng nghĩ dùng 1 món hoài cũng ngán nên em đổi món.
_ Em chạy quá tốc độ tối đa hay dưới tốc độ tối thiểu vậy anh ?
_ Anh chạy quá tốc độ ...
_ Anh xem xét lại có nhầm lẩn không, chứ xe em đang bị chảy két nước, Nước máy đang sôi , em đang bò từ từ để kiếm gara sửa mà. Sao mà vượt quá tốc độ được ... Không tin anh lại xe kiểm tra.
Xin nói thêm là xe em Bê-em cùi bắp có lắp HUD hiển thị nhiệt độ ở kính lái . Và van hằng nhiệt xe em mở khi tận ở 110 độ lận. Đồng chí ấy nhiệt tình lại nhòm vô xe, Chết cụ nhiệt độ đang 105 độ.
_ Anh thấy rõ ràng đó, nhiệt độ nước cở đó là nó đang sôi như nồi áp suất . Sao em dám chạy nhanh. Cháy máy sao ? Mà muốn chạy nhanh cũng không được, nó tắt máy liền vì quá nhiệt ... bla .. bla ..
Đồng ý chí bước vào nhóm thảo luận dăm ba câu gì đó xong quay ra.
_ Anh đi đi .
Thế là em ... let go !
( dải nhiệt độ coolant xe của em hoạt động từ 80-110 độ . Bê-em đang chạy mà dừng xe trong khoảng thời gian ngắn đảm bảo không thằng nào có nhiệt độ dưới 90 độ )