Hồi xưa khi còn trẻ con hay chơi trò bắn nhau bằng miệng "pằng, pằng", hôm qua em lại được quay lại trò chơi tuổi thơ với 3 xxx ngay sau biển 40 cao tốc LT-DG phía HCM.
Tối hôm qua đi Vt về đến sát hcm tầm gần 19h, đến đoạn giới hạn 40 các xe dồn lại cùng nhau bò 40, lane bên trái 3 xe, bên phải 3 xe và xe em kẹp giữa, đột nhiên em bị rọi đèn vào mặt và vẫy vào

(mình ăn ở hiền lành lắm cơ mà).
Vừa mở cửa xuống xe vừa nghĩ mình bị lỗi gì nhỉ vì em rất chú ý tốc độ.
Xxx: chào anh, cho xem giấy tờ xe.
iem: em bị lỗi gì anh nhỉ ?
Xxx(giọng cao hơn chut xíu): Anh đưa giấy tờ xe đây .
iem: giấy tờ trong xe, nhưng em bị lỗi gì ?
Xxx(hạ giọng): em bị lỗi chạy quá tốc độ 47/40 cách đây 2km, lỗi này cũng chỉ bị phạt có 700k thôi.
iem: ái chà, đoạn này thì em không dám chắc là có chạy quá hay không, nhưng bắn ngay sau biển giới hạn 40 thì hơi làm khó nhau quá, anh đi thì anh biết (nếu em bị bắn thật thì chỉ có thể bắn em ngay sau biển 40 trong vòng khoảng 100m), sau đó em quay lại xe lấy giấy tờ.
Xxx cầm giấy tờ dắt em về phía sau xe tải của xxx ở đó còn 2đc x nữa và chỉ em đứng vào góc trong cùng, nếu là nữ là dứt khoát em không đứng chỗ đó đâu, tối lắm

.
Xxx: Lỗi này cũng chỉ có 700k thôi, anh viết biên bản thì tội cho chú mày bây giờ làm sao thì tùy.
iem: chỗ này mà bắn thì làm khó nhau quá, nếu em có bị quá thật thì anh thông cảm cho nhau đi, nếu không thì em ăn biên bản, nhưng nhớ cho em xem ảnh.
X2(gân cổ lên): chúng tôi gọi vào là có bằng chứng và khi đóng phạt anh sẽ được xem, và phải có hình ảnh mới phạt được chứ.
Xxx: Lỗi này cũng chỉ có 700k thôi, anh viết biên bản thì tội cho chú mày bây giờ làm sao thì tùy.
iem: chỗ này mà bắn thì làm khó nhau quá, nếu em có bị quá thật thì anh thông cảm cho nhau đi, nếu không thì em ăn biên bản.
Xxx: Lỗi này cũng chỉ có 700k thôi, anh viết biên bản thì tội cho chú mày bây giờ làm sao thì tùy.
iem: chỗ này mà bắn thì làm khó nhau quá, nếu em có bị quá thật thì anh thông cảm cho nhau đi, nếu không thì em ăn biên bản.
(không phải là em gõ nhầm hay diễn đàn mới nâng cấp bị lag đâu, mà là đoạn này xxx và em cùng nói lại thêm 2 lần).
Xxx (trả lại giấy tờ giọng rất hậm hực): thôi tao cho mày đi đấy.
Nghe cái giọng thô lỗ nhưng em cũng không thèm chấp, cầm giấy tờ quay đít đi luôn. Về nhanh hấp cá mú với ghẹ cho tươi, đá trong thùng xốp sắp chảy hết rùi.