Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
16/4/07
2.351
684
113
Chào các bác,
Em xin phép Mod cho em đặt thớt ở đây nhé, vì em không biết đặt ở đâu cho hợp lý (đặt ở CNL sợ 1~2 ngày bị delete mất). Thanks Mod!
Gia đình em hiện đang gặp phải một vấn đề bức xúc khá lâu, đã khiếu nại nhiều lần với UBND Quận Bình Thạnh và UBND TPHCM nhưng tất cả hồ sơ đều được chuyển về UBND Bình Thạnh, Thanh tra sở XD Quận và lại tiếp tục bị đánh chìm. Em viết lên đây để hy vọng các bác góp ý, chỉ đường cho em chứ thực sự em đang bó tay.
Sự việc là, vào năm 1997, ông L.S (là cậu em) mua lại 1 lô đất hơn 3000 m2 tại số 674/19, XVNT, P25, B. Bình Thạnh (thửa đất số 867). Tại thời điểm này, trên giấy tờ chỉ được công nhận 200m2 là nơi cất tạm căn nhà có số 674/19 nêu trên, phần đất còn lại được ghi trong giấy sử dụng đất là vườn tạp. Căn nhà này ông L.S cho cháu là H.N.A.T ở để giữ gìn đất cho ông. Hình sau là chụp từ GSD đất cấp ngày 29/9/1997.
1. Hình 1
hinh1l.jpg


Đến tháng 8/2001, ông L.S đã tách thửa cho 1 lô đất có diện tích trên 200 m2 để cất nhà ở cho ông (thửa đất số 405). Trong hồ sơ này đã thể hiện quy hoạch 1 con đường nội bộ bề ngang 5m chạy suốt thửa đất số 867.
2. Hình 2
hinh21.jpg

Cũng trong năm này (ngày 28/10/2001, bố mẹ nhà em mua lại và cũng tách sổ với số thửa 1-405, là đối diện của thửa đất số 867 nêu trên. Trên giấy này cũng thể hiện đường hẻm nội bộ 5m đi suốt lô đất.
3. Hình 3
hinh3q.jpg

Đến ngày 11/07/2003, ông L.S đã chuyển quyền sử dụng lô đất số 867 (hình 1) cho bà H.N.A.T với diện tích 12,49m (sâu) x 15m (dọc hẻm). Rắc rối phức tạp từ đây. Bà H.N.A.T không biết quen biết như thế nào và sự tắc trách vô trách nhiệm của các cán bộ đã được cấp giấy phép giấy tờ đất trên đường nội bộ với diện tích 15m (sâu) x 12,49m (dọc hẻm) – tức là xoay ngang lô đất, vì thế đất được cấp nằm trên hẻm. Năm 2004, bà H.N.A.T tiến hành xây nhà trên miếng đất của mình, nhưng vì biết rõ sai phạm nên bà H.N.A.T không xây trên hẻm mà xây bức tường che bít lại. Hình ảnh hiện trạng hiện tại cái bức tường đã che bít hẻm (chỉ còn lại hơn 1m)
4. Hình 4
hinh5c.jpg


5. Hình 5
hinh6c.jpg

Khi phát hiện ra sự việc, gia đình em cũng đã gởi đơn kiến nghị lên UBDN Quận Bình Thạnh, thanh tra xây dựng Quận nhiều lần. Quận cũng đã tổ chức họp nhiều lần, kể cả lập biên bản bà H.N.A.T dỡ cả căn nhà xây dựng sai so với giấy phép (mặc dù cái giấy phép cũng sai nốt). Gia đình em chỉ yêu cầu dỡ đoạn hẻm chung bị xâm chiếm, không yêu cầu các cơ quan phải dỡ nhà của bà T làm gì. Tuy nhiên, đến nay sự việc kéo dài đã 6~7 năm nhưng không được xử lý dứt điểm. Gần đây nhất, sau nhiều lần gia đình em gởi đơn lên UB TPHCM thì thanh tra xây dựng Quận lại họp và ra văn bản là yêu cầu ông L.S và bà H.N.A.T thỏa thuận việc tháo dỡ bức tường và nếu gia đình em không đồng ý thì kiện ra tòa.
Thực sự bây giờ gia đình em cũng không biết kiện ai. Nếu kiện UB vì đã cấp sai giấy phép thì không biết có đến đâu không vì chẳng lẽ Tòa lại xử UB? Nếu không kiện UB thì biết kiện ai bây giờ vì kiện nhà bà T thì cũng mang đến UB xử lý rồi lại quay long vòng tiếp.
Các bác xem qua và giúp em 1 vài ý kiến với nhé. Nếu bác nào có “kênh” xử lý việc này hoặc có quen văn phòng luật sư nào “mạnh” thì giúp em 1 tay với nhé.
Cám ơn các bác đã xem.
 
Last edited by a moderator:
Bò Hóng
13/12/06
8.363
79.296
113
Ý bác là do lấn chiếm của bà kia choán đường nhà bác chứ gì. Bây giờ bác phải coi cái sổ cấp mới của bà HNAT kia kìa.
Vấn đề của bác hết sức phức tạp không đơn giản để giải quyết đâu. Mà quận Bình Thạnh nổi tiếng là củ chuối em là em ngán mấy ông ở đây nhất.
Cái của bác chỉ có nước thoả thuận thôi.
Lúc bà này xây dựng sao bác không chịu ra làm căng, nay nó hình thành như thế rồi muốn thoả thuận cũng khó lắm
 
Hạng B2
15/12/06
472
6.715
93
HCM
bravia nói:
Ý bác là do lấn chiếm của bà kia choán đường nhà bác chứ gì. Bây giờ bác phải coi cái sổ cấp mới của bà HNAT kia kìa.
Vấn đề của bác hết sức phức tạp không đơn giản để giải quyết đâu. Mà quận Bình Thạnh nổi tiếng là củ chuối em là em ngán mấy ông ở đây nhất.
Cái của bác chỉ có nước thoả thuận thôi.
Lúc bà này xây dựng sao bác không chịu ra làm căng, nay nó hình thành như thế rồi muốn thoả thuận cũng khó lắm
Đồng ý với bác chổ bôi đậm:mad::mad:
 
Hạng D
16/4/07
2.351
684
113
bravia nói:
Ý bác là do lấn chiếm của bà kia choán đường nhà bác chứ gì. Bây giờ bác phải coi cái sổ cấp mới của bà HNAT kia kìa.
Vấn đề của bác hết sức phức tạp không đơn giản để giải quyết đâu. Mà quận Bình Thạnh nổi tiếng là củ chuối em là em ngán mấy ông ở đây nhất.
Cái của bác chỉ có nước thoả thuận thôi.
Lúc bà này xây dựng sao bác không chịu ra làm căng, nay nó hình thành như thế rồi muốn thoả thuận cũng khó lắm
Hic, khi họ xây thì nhà em cũng phản đối, yêu cầu giữ nguyên hiện trạng kêu chính quyền xuống mà không ăn thua bác ạh. 9 quyền kêu hoài chẳng thấy đâu, còn họ canh lúc nhà em đi làm thì ở nhà họ xây lên, nhanh lắm bác ạh vì cái tường thôi mà. Thứ nữa là bố em lại cao máu nên mới ra cự cãi 1 tí bố lại bảo thôi, vào kêu 9 quyền. Hỡi ôi, 9 quyền đâu chẳng thấy, chỉ thấy họ làm tới thôi.
Nhà em chỉ kiện cái bức tường họ che chắn hết lối đi thôi ạh, chẳng đụng chạm gì đến giấy phép, giấy tờ nhà đó đâu. Vậy mà gởi đơn lên UBTP cũng vài lần rồi, cuối cùng cũng chuyển về cho Quận, xong họ nhấn chìm luôn, chẳng thèm trả lời trả vốn gì cho mình. Mịa, đúng là công dân của cái xứ .....
Bác biết mấy ông BT là củ chuối chắc thế nào bác cũng biết đường đi phải không ạh. Nếu được bác giúp em với nhé.
Cám ơn bác!
 
Hạng B2
28/9/11
315
132
53
Phép vua thua thằng liều lắm đạn, bác chỉ còn cửa chiến bằng tiền, nhưng hãy cân nhắc được & mất.
Cuộc chiến này tạm thời bác chủ thua toàn tập, bác đang ở thế nắm đằng lưỡi, theo em nên theo đúng ý bác Bravia mà làm = "thương lượng" thôi.
 
Bò Hóng
13/12/06
8.363
79.296
113
Đúng là bác không hiểu "trình tự" rồi, bác biết việc cỏn con như thế bác đã sử dụng tới công cụ pháp luật là chính quyền, thậm chí bác còn gửi lên tận UBTP như thế là khiếu nại vượt cấp và cấp đó thì làm sao mà họ giải quyết cái chuyện " xây có bức tường" như bác nêu ra được. Họ trả hồ sơ về cho địa phương, cơ sở giải quyết là đúng rồi. Vấn đề là thời gian công văn đi tới đi lui mà chẳng giải quyết hay đưa trách nhiệm trực tiếp cho cá nhân nào cả, trong khi nó cứ xây cấp tập ban đêm kiểu đó. Việc muốn sử dụng 9 quyền bác phải hiểu bản chất, phuong thức làm việc của nó, chứ bác đổ tội như thế nào có giải quyết được cái gì đâu.

Trường hợp nhà bác đúng là bác cảm thấy nó sai ( hoặc pháp lý con đường kia như thế nào em chưa rõ, có thế trong lúc mua bán với cậu L.S chưa rõ ràng nên cũng có thể bác cũng chưa đúng hoàn toàn đâu nhé) Nhưng bác không biết cách "la làng" cho nó Sợ.
Nếu là em thì trường hợp đó thì xử lý rất đơn giản
1- kiu 1 thằng" nghiện" nằm ăn vạ chỗ đang xây. Cho nó vài chục ngàn thôi.
2- chụp hình, nhờ vài người thân ký đại vào cái biên bản thương tích.
3- kiu công an xuống bảo người thân của tôi bị nhà kia xây trái phép làm suýt mất mạng.
4- tự khắc địa chính, ttxd, hay 9 quyền nó xuống làm việc liền , đảm bảo trong vòng 1h là công trường sạch bong
 
Hạng D
26/10/10
1.676
14.753
113
Hồi xưa gia đình bạn tôi cũng bị dính một vụ tương tợ như vậy , do mấy ông Quận bê bối "chấm mút " . Đến lúc kiện ra quận thì mấy ông Quận hồi trước kê bút ký thì đã về hưu "hạ cánh anh toàn" còn mấy ông mới thì lơ không muốn giải quyết gì cho mệt . Bạn tôi hỏi quá cho nên tôi giới thiệu để gia đình bạn bán nhà đó cho ông X là gia đình thương binh cả đời cha đến đời con vì gia đình đó tin chắc sẽ đòi được . Bố con thương binh đó mua nhà xong thì mang huy chương đầy mình lên "ăn vạ" trên quận, hết ngày này qua ngày khác, cuối cùng Quận phải giải quyết . Lỗi này là lỗi của ông Quận vì trên giấy tờ đất đó hiện là của bà H.N.A.T thì bà HNAT có quyền sử dụng . Kẹt cái nước ta tuy trên luật là có "Tam Đầu Chế " nhưng thực tế thì ông Tư Pháp lại dưới quyền ông Hành Pháp nên bó tay . Nếu ông Tư nước ta mà mạnh như các nước phương Tây thì trong vụ này ông Quận phải đền sặc máu, và mấy ông ký bậy dù có về hưu (hạ cánh an toàn) cũng phải đi bóc lịch :D

Có những vụ mà lên đến đến Bê Tê Xê giải quyết như vụ sau đây chẳng hạn :D , trong đó có lần cơ quan Thi Hành Án huy động lực lượng đông đảo lên đến hơn 100 nhân viên an ninh đến nhà để cưỡng chế, trục xuất , rốt cuộc rồi cũng phải muối mặt rút lui sau 4 giờ :D

http://vietbao.vn/An-ninh...rang-tay/45224902/218/
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
16/4/07
2.351
684
113
Việc đã rồi, giờ em đang tìm cách để xử lý. Cơ bản là bà H.N.A.T này làm thầu xây dựng nên có dây trong Quận rồi. Ban đầu tụi em cũng chỉ gởi đơn lên Quận, họ cũng đã xuống xử lý bằng văn bản đủ các kiểu. Họp lên họp xuống ra văn bản cưỡng chế luôn nhưng sau đó chẳng ma nào làm mặc dù em cũng có bơm cho TTXD nhưng chắc bên kia nó bơm mạnh hơn.
Sau đó em cũng có gởi các báo, nhưng họ cũng chỉ chuyển hồ sơ về cho Quận, xong nó cũng cho chìm xuồng luôn.
Bác cho em vài gợi ý để em chạy việc này với nhé.

Cám ơn bác nhiều!
 
Hạng B2
20/1/07
143
6
18
50
Saigon - Vietnam
Căng nhỉ? Nhưng e thấy cái đoạn này: ông L.S là cậu bác chủ, bà H.N.A.T lại cũng là cháu ông L.S => bác và bà H.N.A.T là bà con? Kiểu này đóng cửa bảo nhau, thương lượng có hơn ko?
 
Bò Hóng
13/12/06
8.363
79.296
113
Hì hì như thế em chắc 100% hồ sơ của nhà bác có vấn đề. Nhất là cái khâu mua bán với ông cậu L.S rồi.
Vẫn có cách giải quyết cho vấn đề này nhưng mất thời gian lắm. Em bây giờ cũng lười dính vào mấy vụ kiểu như thế này rồi
 
Status
Không mở trả lời sau này.