Thêm chút ga cho nó đo đường
Nhịn cho lành anh ơi. Xe trầy sướt chút đỉnh thì có bảo hiểm lo rồi. Chứ thêm chút ga, em cũng chằng được gì, mà xe cũng trầy rồi.
Lỡ may hắn có bị chấn thương sọ não thì phiền toái lắm.
Để các anh bus, cont và ben dạy anh ấy hiệu quả hơn.
Bác chủ chửi biển 37 đấy.E còm vậy để tránh phân biệt vùng miền, mà e góp ý chân thành là bác chủ nên sửa tít lại thì đỡ nhạy cảm hơn
Hôm nay em cũng bị cắt đầu nhưng là 51B ... . Khoảng 17h hơn trên QL1 đoạn Gò Mây, đường đi chậm nên mấy thằng khách, tải, cont chúng phi vào đường 2b bên trong. Đến gần ngã tư chúng sợ xxx nên cắt đầu băng ra, em đã dè chừng nhưng không ngờ thằng xe khách bố láo chèn xe em, cũng may phía ngoài còn rộng nên em lách trách ra và đứng lại, chỉ chút xíu nữa là quẹt vô cản xe em. Bọn nó chạy cứ như bố nó ở nhà đang hấp hối vậy.
Tôi chạy xe về ngoài đó chơi còn điên hơn nữa !!! Heeeeeee
4b cũng liều mạng như 2b.
Anh bạn bảo. Ngoài này để tao chạy cho, mi chạy không quen mô. Không phải chạy xe giống như trong Miền nam mô. Nên rất khó chạy và thêm bực bội nữa.
Đúng vại.
4b cũng liều mạng như 2b.
Anh bạn bảo. Ngoài này để tao chạy cho, mi chạy không quen mô. Không phải chạy xe giống như trong Miền nam mô. Nên rất khó chạy và thêm bực bội nữa.
Đúng vại.
Tránh xa bọn đó ra pác chủ ơi. Bọn nào thì pác tự hiểu. Quan hệ: bạn bè, đồng nghiệp, làm ăn... Ra đường gặp thì càng phải tránh
Nó gấp dzìa để chia thịt, bác trách nó làm gìHôm nay em cũng bị cắt đầu nhưng là 51B ... . Khoảng 17h hơn trên QL1 đoạn Gò Mây, đường đi chậm nên mấy thằng khách, tải, cont chúng phi vào đường 2b bên trong. Đến gần ngã tư chúng sợ xxx nên cắt đầu băng ra, em đã dè chừng nhưng không ngờ thằng xe khách bố láo chèn xe em, cũng may phía ngoài còn rộng nên em lách trách ra và đứng lại, chỉ chút xíu nữa là quẹt vô cản xe em. Bọn nó chạy cứ như bố nó ở nhà đang hấp hối vậy.
Ngã 4 GM chuyên đề có vụ này, thêm vụ 2b phi ra giữa đường khi đèn còn đỏ trên 20s nữa. Giao thông ở đây không khác đường làng là mấy.Hôm nay em cũng bị cắt đầu nhưng là 51B ... . Khoảng 17h hơn trên QL1 đoạn Gò Mây, đường đi chậm nên mấy thằng khách, tải, cont chúng phi vào đường 2b bên trong. Đến gần ngã tư chúng sợ xxx nên cắt đầu băng ra, em đã dè chừng nhưng không ngờ thằng xe khách bố láo chèn xe em, cũng may phía ngoài còn rộng nên em lách trách ra và đứng lại, chỉ chút xíu nữa là quẹt vô cản xe em. Bọn nó chạy cứ như bố nó ở nhà đang hấp hối vậy.