Nói về kiểu giao thông thì đúng là nhiều người dân Miền Trung tham gia giao thông theo kiểu dân dã (em không giám nói mọi rợ vì sợ đụng chạm). Tết vừa rồi em xuyên Việt, khi qua khúc 36, 37, 38 trở vô tới Huế cả lúc ra lẫn vô gặp thể loại băng QL1A như đi trong vườn nhà nó í! Thích là nhích, khỏi ngó trước nhìn sau, băng từ hẻm ra cái đùng. Nói chung em được bề trên phù hộ hay sao mà toàn sử lý ngon lành, không hốt em nào lên nắp capo cả 
Không biết hôm nào ngắm gà khoả thân luônah, chắc nó nghĩ ai gặp xe nó cũng phải né, nên nó test thực tế sao thử.
Bác không dám nhưng đã nóiNói về kiểu giao thông thì đúng là nhiều người dân Miền Trung tham gia giao thông theo kiểu dân dã (em không giám nói mọi rợ vì sợ đụng chạm). Tết vừa rồi em xuyên Việt, khi qua khúc 36, 37, 38 trở vô tới Huế cả lúc ra lẫn vô gặp thể loại băng QL1A như đi trong vườn nhà nó í! Thích là nhích, khỏi ngó trước nhìn sau, băng từ hẻm ra cái đùng. Nói chung em được bề trên phù hộ hay sao mà toàn sử lý ngon lành, không hốt em nào lên nắp capo cả![]()



nhập gia tùy tục chứ bác. di dân đi đâu thì cũng phải biết văn minh, lịch sự...nó ko biết thì ủn phát cho nó biết, mấy thằng này chưa thấy máu me chưa sợLafm quen đi bác ơi, sắp tới di dân vô cả đống
E còm vậy để tránh phân biệt vùng miền, mà e góp ý chân thành là bác chủ nên sửa tít lại thì đỡ nhạy cảm hơn
Chửi láng đầu chứ sợ quái gì, càng sọ càng làm tới
Gặp những trường hợp như thế này cũng bực mình thật. Nhưng nhìn anh 2b đó thì có thể thấy anh ấy đã không có điều kiện được giáo dục tốt, không ý thức được việc chạy xe như thế là rất nguy hiểm. Nghĩ như vậy cho nó nhẹ đầu đi bác chủ. Nhiều anh có tiền tỷ mua xe mà ra đường vẫn chạy như những người không có tiền đi học vậy.