Theo mình thì nên đày các anh thêm. Ví dụ cho đi dọn mấy cái tai nạn gt, ...Em từng bị..ăn hành mệt mỏi. Giam xe 10 ngày, giam bằng 60 ngày. Đi học luật lại mới được trả bằng.
Nghe thì khỏe, nhưng...:
Bị bắt ở đội Bình Triệu nhưng hồ sơ chuyển lên Trần Hưng Đạo..mất 1 ngày lên đội Bình Triệu và 2 ngày lên Trần Hưng Đạo chen chúc chờ chực mới...được đóng phạt và lấy quyết định thả xe. Thiệt hại 2tr5
Xe giữ ở đầu cao tốc Chợ Đệm á..giữa đồng.
Học luật bên Dương Bá Trạc Q4.
Lấy được cái bằng về mệt mỏi.
Sau đó em đi nhậu toàn đi grab.
Chẳng là mấy anh ở Trường Chinh mới mượn tạm xe em mà em ko biết tại sao. Em đi nhậu về gặp mấy anh chặn em lại cứ gí cái ống thổi kêu em thổi.
Em hỏi, các anh ý giải thích là máy đo nồng độ cồn. Em từ chối thổi vì nghĩ không nên làm mất thời gian của các anh ý. Em nói khỏi thổi anh em nhậu từ chiều rồi. Mấy anh ý nhiệt tình vãi lái cứ bắt em phải thổi. Em mời mấy anh ý tình thương mến thương vài ly cũng không chịu.
Một hồi các anh ý giữ xe em ko cho em đi xe về dù cách nhà chút xíu. Kêu em tặng các anh ý một vài chữ ký, em nói các anh xin là có, nên em ký.
Băn khoăn của em có mấy điều xin hỏi các anh.
1. Con cháu Bác Hồ cả sao các anh ý không cho em hát bài Bác đang cùng chúng cháu hành quân nhỉ ?
2. Em có ký 2 cái tờ giấy anh ý đưa mà ko biết có giấy nào là giấy Thuận tình ly hôn hay không. Em lo mình mừng hụt quá.
Quan trọng nhất:
Mai em muốn lấy xe gắn máy của em đi tác nghiệp tiếp thì làm thế nào ạ ? Tất nhiên em có thù lao cho các anh công giữ xe dùm em.
Quận Tân Bình em nên dùng từ ngữ tiếng lóng nào để các anh ý cho em lấy xe về ạ hay cứ lôi bác em ra ?
P/s: Cấm các anh nói vấn đề đạo đức hay đi quá xa chủ đề, do em cần lấy xe về trước khi Gấu mẹ nó phát hiện ra.
Trân trọng.
cuối cùng là hỏi lỗi gì hay muốn xin xe ra?
Oh ! Có thớt này mới biết cnl là toàn thằng ma men đầu bò ( biệt danh thằng con mình kêu mấy anh uống rượu bia mà chạy xe) .
Đội đứng chỗ này kì uýnh chết 1 a xỉn mà cãi nèHôm qua a cương đội gt này
Laf bữa nay cnl có phim hay coi rồi![]()
Khoảng 4 50 thằng gì đó, tại lỡ đạo đức quá rồi nên ko dám ho thôi.Oh ! Có thớt này mới biết cnl là toàn thằng ma men đầu bò ( biệt danh thằng con mình kêu mấy anh uống rượu bia mà chạy xe) .
Em fan trà sữa kakaka.
Sau khi nhậu lái xe là không an toàn. Lỡ anh chạy xe tông vào người khác thì tội họ. CSGT giam xe là đúng.
cái tiêu đề đầu bò nhỉ, đã diệu bia dồi còn đĩ lắm mồm đòi hỏi


ah quên thớt này mình là người đàng hoàng ĐẠO ĐỨC
còn thớt khác thì tùy tình hình

ah quên thớt này mình là người đàng hoàng ĐẠO ĐỨC
còn thớt khác thì tùy tình hình
Chẳng là mấy anh ở Trường Chinh mới mượn tạm xe em mà em ko biết tại sao. Em đi nhậu về gặp mấy anh chặn em lại cứ gí cái ống thổi kêu em thổi.
Em hỏi, các anh ý giải thích là máy đo nồng độ cồn. Em từ chối thổi vì nghĩ không nên làm mất thời gian của các anh ý. Em nói khỏi thổi anh em nhậu từ chiều rồi. Mấy anh ý nhiệt tình vãi lái cứ bắt em phải thổi. Em mời mấy anh ý tình thương mến thương vài ly cũng không chịu.
Một hồi các anh ý giữ xe em ko cho em đi xe về dù cách nhà chút xíu. Kêu em tặng các anh ý một vài chữ ký, em nói các anh xin là có, nên em ký.
Băn khoăn của em có mấy điều xin hỏi các anh.
1. Con cháu Bác Hồ cả sao các anh ý không cho em hát bài Bác đang cùng chúng cháu hành quân nhỉ ?
2. Em có ký 2 cái tờ giấy anh ý đưa mà ko biết có giấy nào là giấy Thuận tình ly hôn hay không. Em lo mình mừng hụt quá.
Quan trọng nhất:
Mai em muốn lấy xe gắn máy của em đi tác nghiệp tiếp thì làm thế nào ạ ? Tất nhiên em có thù lao cho các anh công giữ xe dùm em.
Quận Tân Bình em nên dùng từ ngữ tiếng lóng nào để các anh ý cho em lấy xe về ạ hay cứ lôi bác em ra ?
P/s: Cấm các anh nói vấn đề đạo đức hay đi quá xa chủ đề, do em cần lấy xe về trước khi Gấu mẹ nó phát hiện ra.
Trân trọng.
