Chiều hôm qua em lên Sài Gòn lấy đồ, vì lu bu nên quên bóp thành ra chạy xe mà không có bằng lái gì cả.
Lấy đồ ở cửa hàng trên đường Điện Biên Phủ gần ngay ngã 4 với Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đậu xe trong sân cửa hàng khi lấy xong đồ thì em chạy ra làn ngoài cùng và chờ đèn đỏ, lúc chờ đèn đỏ thì em thấy xe trước & sau đều xi nhan trái thì hiểu làn em đang chạy chỉ cho quẹo trái, trong khi em cần đi thẳng thành ra em đá xi nhan phải liền, ngặt là đường đông và em cứ chậm chậm quẹo vào làn trong, bắt đầu vào tới giao lộ thì em cũng chuyển xe vào được phía trong, vẫn để xin nhan tới giữa giao lộ thì em tắt xi nhan, hết giao lộ thì XXX chỉ em vào.
Em xi nhan tấp sát lề, hạ kính và ngồi trong xe chờ XXX lên (cái này từ lúc tham gia diễn đàn em mới biết

, còn khi trước thì bị XXX ngoác lại là em gom vội đầy đủ giấy tờ rồi chạy nhanh lại chỗ XXX sợ mấy anh chờ lâu), thấy XXX tiến lại và đứng sau xe 1 lúc ko chịu lên em mở cửa xuống xe và ko cầm theo giấy tờ gì cả.
XXX: Cười tươi và giơ tay chào

.
Em: Gật đầu chào và cười tươi hơn XXX.

XXX: Giọng nói vừa đủ nghe; Anh cho kiểm tra giấy tờ.
Em: Em bị lỗi gì vậy sếp.
XXX: Chỉ tay nói làn đường anh chạy chỉ được quẹo trái, anh đi thẳng là sai rồi.
Em: Giọng nói đều đều nhẹ nhàng, rõ ràng; Sếp à, em chạy làn ngoài vì em vừa lấy đồ ở cửa hàng ngay trước ngã 4 đó thôi, em xi nhan qua liền nhưng đường đông nên tới giao lộ mới chuyển xe vào trong được.
XXX: Tôi thấy anh chạy làn đó mà đi thẳng là sai rồi, anh cho kiểm tra giấy tờ đi.

Em: Đứng cạnh XXX em vòng 1 tay ôm eo XXX nói như thì thầm vào tai XXX, chỗ anh em cả, em biết đoạn đó có biển phân làn 411 và làn ngoài cùng chỉ được quẹo trái, em biết luật hết trơn sếp àh, em cho sếp coi đồ em vừa lấy ở cửa hàng đó nè, XXX cầm túi đồ của em xem xong trả lại và quay mặt bước đi không nói gì cả xem như cho đi.
Mấy bác cho em hỏi luôn là trường hợp của em như vậy có bị lỗi không.
Em cũng có 1 ít lưu ý cho mấy bác khi đi trong dịp tết ở 1 số đoạn đường thế này:
- Nguyễn Văn Linh hướng ra QL1A, đoạn giao với đường vào chợ đầu mối Bình Điền thì làn ngoài chỉ cho quay đầu, mấy ngã 4 trước đó thì biển 411 không có vụ đó, cộng với đường Nguyễn Văn Linh đa số xe container, xe tải lớn chạy nên nhiều khi che khuất tầm nhìn biển báo, các bác để ý.
- QL1A hướng đi Long An thì biển báo tốc độ 40 từ An Lạc đến tới địa phận Long An, nhưng em chủ yếu gặp XXX bắn tốc độ là đội Tân Túc, thành ra đoạn từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh các bác chạy để ý tốc độ, XXX lập chốt bắt ngay trước biển báo hết hạn chế tốc độ giáp Long An.
Cám ơn các bác!