Sao có mí bác nói đồng giá 1 ổ mà ? Chỗ này có thể kg luôn. Rồi nhân viên trẻ, nói năng đàng hoàng. Chắc do thời tiết nóng hả ta ? 

Bác 200k...em cung moi làm hom thứ 6...100k....cũng xong..chac do xe gấu nhà em nhỏ nhắn xinh xinh...Cản tháo từ vòng gởi xe...thùng xe bán tải thì có 1 bác Dmax qua dc..hình như phải bánh mì thêm.....heheheheBáo cáo với các bác là cuối tuần vừa rồi (8/5/2015) e đi đăng kiểm ở đây có một số kn muốn chia sẻ với các bác như sau:
- Nếu các bác fix được thời gian thì nên đăng ký qua 1080 trước 1 đến 2 ngày (e đăng ký qua 1080, 7h30 đến, 8h đã xong). Nhưng vấn đề thủ tục giấy tờ thì lâu quá, e mất gần 2h ngồi chờ đợi cho mấy vụ nộp hồ sơ, đóng tiền, dán tem, ...
- Không biết các trạm khác thì sao nhưng e thấy trạm này khá vắng, xe không đăng ký qua 1080 thì cũng chỉ xếp hàng khoảng 1h là xong, hôm đó đến 9h30 là e ko thấy xe nào vào nữa rồi. Nhân viên đăng kiểm ở đây trẻ, nhưng ăn nói khệnh khạng lắm, e thấy bác tài xế bằng tuổi chú chúng nó mà chúng nó quát ầm ầm.
- Các bác nhớ để bánh mì nhé, e có tham khảo các bác tài cùng đi đăng kiểm, đồng giá 200k (ai nói ở đây ko lấy nhưng e bỏ vào, ra thấy mất tiêu rồi).
- Cản sau: E vừa thò mặt đến đã thấy đ/c hướng dẫn xếp xe kêu e tháo ra a, họ có đồ nghề cho mình tự tháo, còn không bác nào lười tốn 20k (tháo ra & lắp vào). E chưa thấy bác nào để cản sau mà vào đăng kiểm cả nên ko biết là cứ để thì có sao ko, nhưng theo e cứ tháo ra cho nó lành.
E cũng đi hôm T6 mà, xe e cũng
E cũng đi làm hôm T6 mà, xe e cũng Kia Morning thôi, nhưng hỏi mấy bác đi trước nói cứ bỏ 200k cho nó chắc, trước e cũng có bác xe bán tải, bỏ bánh mì rồi cũng phải tháo thùng ra đó.Bác 200k...em cung moi làm hom thứ 6...100k....cũng xong..chac do xe gấu nhà em nhỏ nhắn xinh xinh...Cản tháo từ vòng gởi xe...thùng xe bán tải thì có 1 bác Dmax qua dc..hình như phải bánh mì thêm.....hehehehe
mình thấy trạm LLQ cũng ổn ,gần tới ngày ĐK có em gọi tới nhắc xe mình gần tới ngày ĐK ,vắng và nhiệt tình.
Kỳ lạ thật, các bác cứ đút tiền cho nhân viên đăng kiểm để họ làm lơ cho qua,mà các bác quên mất một điều rằng, chính nhờ sự kiểm tra cuả họ mà các bác biết được xe cuả mình có an toàn hay không, các bác quên mất rằng hả hê với 2 ổ bánh mỳ các bác đã đặt tính mạng cuả vợ con và nhiều người khác vào nguy hiểm, cũng chỉ vì tư duy bánh mỳ cho đăng kiểm mà biết bao tai nạn thảm khốc xảy ra hàng ngày do các ô tô không đủ điều kiện an toàn mà vẫn lưu thông gây ra. Nhiều Oser đã nói không bánh mỳ cho xxx và sẵn sàng nộp phạt ( nếu có lỗi ) vi phạm giao thông, thì tại sao chúng ta lại không thể nói không bánh mỳ cho nhân viên đăng kiểm được, cũng là đảm bảo an toàn cho chính chúng ta và ngừời thân. Rất mong các Oser luôn là những ngùời gương mẫu khi tham gia giao thông đồng thời tiên phong thay đổi tư duy bánh mỳ còn hiện hữu khắp nơi.
Bác có tháo cản sau kg. Mình cũng kia morning, mua lại có cái cản rồi, làm biếng tháo với xe này bé tí nên có cản cũng kg xi nhê gì nên chưa tháo ra.E cũng đi hôm T6 mà, xe e cũng
E cũng đi làm hôm T6 mà, xe e cũng Kia Morning thôi, nhưng hỏi mấy bác đi trước nói cứ bỏ 200k cho nó chắc, trước e cũng có bác xe bán tải, bỏ bánh mì rồi cũng phải tháo thùng ra đó.
xe bán tải mà gắn thùng k đk được là tầm bậy.E cũng đi hôm T6 mà, xe e cũng
E cũng đi làm hôm T6 mà, xe e cũng Kia Morning thôi, nhưng hỏi mấy bác đi trước nói cứ bỏ 200k cho nó chắc, trước e cũng có bác xe bán tải, bỏ bánh mì rồi cũng phải tháo thùng ra đó.
em 27 tháng 5 này đi dk bên Huỳnh tân phát
xee xe củ 2007 vậy bánh mì 100 hay 200 ạ? xót quá mợi
( mà các bac cho e hỏi xe em dk lần đầu 1.11.2007 vậy giờ em dk dc 1 năm hay 6 tháng ạ?