Hôm qua em đi đổi bằng ở Dương Đình Hội các bạc ạ. Suy nghĩ lại thấy cảm kích và thấy xã hội này cũng vẫn còn nhiều người tốt.
- 11:10 em mới tới chỗ đổi bằng mua bộ hồ sơ và khám sức khoẻ hết 50k. em bán hồ sơ tư vấn nhiệt tình và bác khám sức khoẻ cũng nhiệt tình luôn vì một mình bác ấy khám từ A-Z (hihihi cái này là tình hình chung hỏi, ghi và ký)
- 11:20 hoàn thành bộ hồ sơ ra nộp thì không biết nộp ở đâu, hỏi mọi người chung quanh thì nhận được câu trả lời: “nộp cho bác mà tay đang đè lên chồng hồ sơ đó”. Em cầm đến nộp mà cứ nghĩ bác ấy là nhân viên của Trung tâm đổi bằng lái cơ. Bác cũng tư vấn nhiệt tình là phải điền đầy đủ thông tin trong phiếu nếu không hồ sơ sẽ bị trả lại.
- 11:45 Trung tâm tạm nghỉ trưa, bác kia thì vẫn ôm chồng hồ sơ trong tay, lúc này em mới biết bác ấy cũng là người đi đổi bằng như mọi người, sở dĩ bác ấy làm như vậy vì có mấy người cứ sáo chộn hồ sơ đến sau muốn lên trước mà nhân viên của Trung tâm cũng không kiểm soát thứ tự này nên bác ấy tự đứng ra nhận luôn.
Trung tâm cũng nghỉ trưa từ đó và 13:00 mới làm việc trờ lại, bác ấy nói mọi người ai đi ăn cơm hay về nhà thì đi đi, bác ấy ở lại giữ hồ sơ dùm cho. Lam gì cho đến 13:00 đây thế là em đành để hồ sơ lại cho bác ấy và tranh thủ về nhà. Thực ra trong lòng cũng hơi lo không biết hồ sơ có bị mất không ta.
- 13:00 em quay lại Trung tâm cũng là lúc có nhân viên ra nhận chồng hồ sơ từ bác ấy, đọc tên, phát số thứ tự và chờ thêm 1 giờ nữa thì cũng nhận được giấy hẹn 7 ngày sau lên nhận bằng mới
Lúc em xong thì bác ấy cũng đã ra về, em đã nghĩ nhầm cho một người tốt, sao mình lại có những suy nghĩ không tốt cho một người sẵn sàng đứng ra làm việc tốt như vậy. Thật xin lỗi bác ấy.
Và cũng thiết nghĩ trung tâm cũng cần bố trí một người đứng ra để nhận hồ sơ và xắp sếp cho thứ tự, ai đến trước sẽ được là trước.