Xin lỗi mấy bác vì trong tuần em đi làm bận quá. Em xin hầu tiếp những ngày còn lại ở New York ah
Nghỉ ngơi một ngày em lò mò từ New Jersey vào lại New York để xem Business district nó thế nào. Đúng vào sang thứ hai nên nó cũng khá là bận rộn, dù một năm trước bạn em đi về thì bảo em Wall Street nó gần bằng chùa Bà Đanh nhà mình.
Đường phố rộng rãi và thẳng tắp, nhuốm màu tang thương (hehe em kéo màu bệt quá).
Em nghĩ mấy bác sở GTVT nên làm máy bảng vậy treo ở mấy ngã tư trong trung tâm sài gòn để nâng cao tài …xế trí nè
Em lò mò đi subway đến phố Wall cho biết thêm về nơi được ví von như ngưỡng cửa thiên đàng nước Mỹ … Người về đỉnh cao, kẻ xuống vực sâu cũng là đây (hix giống tình trạng bản thân em)
Lò mọ tìm cái phố Wall, tưởng nó to lắm ai ngờ… bằng một cái.. hẻm ở quận 3
Đường phố vắng lặng một phần vì hang rào an ninh được dựng lên khắp nơi vì đang có cuộc biểu tình phố Wall (hix số em cũng may ghê) – Ké tấm minh họa khổ chủ
Đây, sự thật thì sàn giao dịch chứng khoán New York nó ảm đạm thế này đây. Nhìn thua xa HSX mấy bác OSS nhỉ
Tìm mãi mới ra được em Bò nổi tiếng nhưng đang bị cảnh sát quản thúc khá xa theo chương trình bảo vệ nhân chứng. Còn em gấu thì chắc bị mấy đầu nậu phố Wall nấu cao rồi
Thêm vài tấm biểu tình cho nó thời sự. Tốn mất của em ..2 obama
Ghé vào Trinity church cầu nguyện cho .. anh Bin Laden đừng .. sống dậy làm thêm phát September 11th lúc em đang ở đây.
Nhan tiện biết thêm về cái cây này. Nó hơn tram năm tuổi nhưng đợt bom 11/9 nó bị thổi tung lên nhưng phần rễ cây bắn ra không hề đụng đến tí nào của nhà thờ và khu cầu nguyện cả một phep lạ
Cạnh đó là tượng bác John Watts, là Recorder cuối cùng của NY dưới vương triều Anh (một dạng toàn quyền) đứng sừng sững trên phần mộ của mình
Sau đó em lang thang ra bảo tang văn hóa của người da dỏ và thật sự ngưỡng mộ nhuwngx thành tựu của họ đạt được. Điểm đặc biệt là em không thấy một chút thù hằn nào trong những tường thuật về cuộc chiến giữa người da đỏ và da trắng nhiều thế kỷ trước. Em không chụp hình trong bảo tang để đảm bảo tính trang nghiêm ah. Vào đây cũng bị xét như lên máy bay ấy.
Note: Em lục lại có một tấm em chụp ở sảnh bảo tàng, đưa lên luon cho nó thời sự
Sau đó em tranh thủ lang thang thêm máy cái bảo tàng và vào … Macy shopping ah

vào thêm J&R nữa, phát hiện bãi đỗ xe cũng khá hay kiểu này. Ở SG mình nghiên cứu làm ok không nhỉ?
Bonus thêm độ kỵ sát ( cảnh sát cưỡi ngựa .. )
Lại hết thêm một ngày..
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau em lại lăn tăn đi loanh quanh (lúc này thấm mệt vì mấy ngày liền mất ngủ (ban ngày đi chơi, ban đêm k đúng múi giờ nên k ngủ luôn).
Tranh thủ 5th Avenue thăm anh Steve Jobs vừa mới lên thiên đàng và cái Apple Store ở đây. To khủng khiếp và phục vụ khá chuyên nghiệm dù khách rất đông. Các bác mở siêu thị máy tính hay di dộng nhà mình mà học theo mô hình này thì tiết kiệm được khối tiền nhân công (nhưng k kinh tế vì chi phí thuê người ở ta rẻ hơn chi phí máy demo …

)
Một phút mặc niệm cho Steve Jobs
Rồi em lượn ra Central Park cho nó thỏa cơn ghiền cây xanh (Vốn rất thiếu ở cái Sài gòn hai mùa mưa nắng này). Gặp được cảnh tượng này rất hay nhưng rất hiếm gặp ở những công viên cũng rất ít ỏi ở TPHCM
Tuy nhiên đây đó cũng có những mảnh đời chưa hiện thực hóa được giấc mơ nên tiếp tục … mơ giữa ban ngày.
Dưới đây là tấm hình em tâm đắc nhất cho chuyến đi Mỹ này. Thể hiện rõ bản chất của cái mọi người hay gọi là ..American Dream. Ai cũng có quyền và cơ hội để vươn lên trong cuộc sống bất kể màu da, sắc tộc nhưng vấn đề là mình có nắm được hay không. Định nghĩa giấc mơ Mỹ của em không gói gọn ở việc có tiền hay thành đạt mà đơn giản chỉ là … hạnh phúc trong cuộc sống và luôn yêu những gì mình làm. Trong hai bác da đen dưới đây, em cảm nhận được niềm vui rất nhiều trong ánh mắt của bác đánh giày cho dù số tiền kiếm được trong một ngày, một tháng, một năm có thể không nhiều bằng bác kia. Em thích khoảnh khắc này vì… thật sự rất ít gặp được ở SG, khi mà tiêu chuẩn sống còn thấp hơn rất nhiều nên nhiều khi những công việc tay chân như thế này bị đánh giá thấp, bởi cả người làm và người nhận... ..Ước ao một ngày…
Em xin kết thúc report New York ở đây dù hình ảnh con nhiều. Em tránh không đưa những tấm ảnh của những danh lam nổi tiếng vì .. google là ra hết rồi ah. Cảm nhận của em về cuộc sống New York là … hối hả, vội vã, đắt đỏ và …không thích hợp để sống cho những ai thích nhịp sống chậm như em (ah em nói trước la những so sánh của em dù không cố ý nhưng rất nhiều lúc sẽ dungf hệ quy chiếu … Melbourne, nơi em đã sống gần 3 năm nhé các bác, chứ SG thì sẽ rất khập khiễng ah).
=====================================================================================
Bài sau sẽ là đường đi và thành phố hàn lâm… Boston!