Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Trích đoạn: dawn
Cán hay không bác còn chưa biết thì em nghĩ bác cũng làm vài chai rồi![]()
Trích đoạn: minhab
Đường đấy bác nào đi thì biết rồi, rào chắn cao, thoáng, thế là em mát ga lên tận 120.
Trích đoạn: percy
Cán rồi bác ơi, hôm đó em chạy sau bác chứ đâu, em thấy nó la lên một tiếng kinh hồn sau đó nhảy bật lên như lò xo và 1 tay ôm 1 chân nhẩy cò cò sau đó té bật ngửa đập đầu vào hàng rào chấn thương sọ não luôn mà. Bác yên tâm đi thằng đó nó không chết vì bác cán mà nó chết vì đập đầu vào rào chắn bác ơi.