Chủ đề tương tự
Nếu bác mới đi lần đầu tiên thì nên theo QL1 mà đi
SG_ NT _ QNhon _ DN
Còn 1 cách đi nữa là theo QL 14 đi Kon Tum rồi ra DN, nhưng đường này thì danh cho tay lai lua vì đèo dốc nhiều, thích cảm giác....
Bác nên có Google map hay vietmap nó dẫn đường cho bác đi
Chia đoạn đường ra làm 2, đi rồi nghỉ ngoi bác ơi... Chạy suốt phê lắm ko chịu nổi đâu
SG_ NT _ QNhon _ DN
Còn 1 cách đi nữa là theo QL 14 đi Kon Tum rồi ra DN, nhưng đường này thì danh cho tay lai lua vì đèo dốc nhiều, thích cảm giác....
Bác nên có Google map hay vietmap nó dẫn đường cho bác đi
Chia đoạn đường ra làm 2, đi rồi nghỉ ngoi bác ơi... Chạy suốt phê lắm ko chịu nổi đâu
Ngày 1 : 5-6 giờ sáng xuất phát SG, chiều tối đến Phú yên, đoạn này khoảng 550km, đường tốt
Ngày 2 : Còn cách Đà nẵng khoảng 400km, nhưng đoạn Bình định vừa rồi bão lụt đường xấu, chắc có khắc phục nhưng nên đi ban ngày cho chắc, trời sáng ban ngày dễ quan sát tránh ổ gà.
Ăn uống, ngày cận tết thấy đâu ăn đó cho chắc, ngày thường thấy quán xe tải ăn thì xáp vào, đa số thức ăn mới nóng ngon rẻ.
Nghỉ đêm, có xe nên cứ đi chọn lựa thoải mái, xem giá và phòng thích thì ở.
Cung đường này quá dễ, cứ đúng tốc độ, biển báo thẳng tiến.
Chúc bác lên đường về ĐN ăn tết dzui dzẻ.
Chiều mùng 1 mình cũng có mặt ở ĐN.
Ngày 2 : Còn cách Đà nẵng khoảng 400km, nhưng đoạn Bình định vừa rồi bão lụt đường xấu, chắc có khắc phục nhưng nên đi ban ngày cho chắc, trời sáng ban ngày dễ quan sát tránh ổ gà.
Ăn uống, ngày cận tết thấy đâu ăn đó cho chắc, ngày thường thấy quán xe tải ăn thì xáp vào, đa số thức ăn mới nóng ngon rẻ.
Nghỉ đêm, có xe nên cứ đi chọn lựa thoải mái, xem giá và phòng thích thì ở.
Cung đường này quá dễ, cứ đúng tốc độ, biển báo thẳng tiến.
Chúc bác lên đường về ĐN ăn tết dzui dzẻ.
Chiều mùng 1 mình cũng có mặt ở ĐN.
Theo mình thì sài gòn đà nẵng bác nên chia thành 2 chặng cho chắc ăn, ngày đầu sài gòn phú yên khoãng 550km ngủ đêm tại tuy hòa, khách sạn rẻ đẹp, ăn uống rẻ nói chung thỏa mái, ngày sau chạy tiếp tuy hòa đà nẵng thì khỏe hơn. Nếu mới đi lần đầu thì cứ ql1 mà chạy đường xá nói chung là ngon ( mặc dù mới lũ nhưng vẫn ngon) biển báo rõ ràng có con lươn chính giữa ô to chạy 2 lane nên vượt phải thỏa mái. nếu sài gòn xuất phát tầm 5h sáng chạy chậm túc tắc nghĩ ngơi thỏa mái thì tầm khoảng 5h chiều là tới tuy hòa nhận khách sạn tắm biển ăn uống dạo thành phố 1 vòng là đẹp
26/12 AL năm 2016 em chạy xuyên Việt một tài, em làm một lèo SG- Đà Nẽng, sáng SG xuất phát lúc 4h00, tới ĐN 21h30
Chạy gì ghê vậy26/12 AL năm 2016 em chạy xuyên Việt một tài, em làm một lèo SG- Đà Nẽng, sáng SG xuất phát lúc 4h00, tới ĐN 21h30
Bác chạy thế nào hay vậy? Chia sẻ em với26/12 AL năm 2016 em chạy xuyên Việt một tài, em làm một lèo SG- Đà Nẽng, sáng SG xuất phát lúc 4h00, tới ĐN 21h30
Qúa dữ26/12 AL năm 2016 em chạy xuyên Việt một tài, em làm một lèo SG- Đà Nẽng, sáng SG xuất phát lúc 4h00, tới ĐN 21h30
Bác mazda626-2001 có sức khoẻ tốt thôi. Chứ chạy vậy mệt người lắm. Đi chơi mà, cứ thong thả mà chạy.Bác chạy thế nào hay vậy? Chia sẻ em với